KunMap1466
New member
Ối giời ơi, drama nợ nần giới thượng lưu đây rồi các bạn ơi! Một sòng bạc ở Macau vừa quyết định "lật bàn" khởi kiện 2 đại gia Trung Quốc đại lục để đòi tiền nợ cờ bạc. Con số không phải đùa: tận 34 triệu đô la Hong Kong (tương đương 4,4 triệu USD luôn nha).
Mà plot twist ở chỗ một trong hai người này còn nằm trong top 400 người giàu nhất do Forbes bình chọn đó các bạn. Giàu mà vẫn nợ, ai chơi ai?
Venetian Macau đã chính thức nộp đơn kiện lên Tòa án tối cao Hong Kong, "chỉ định danh" hai cái tên: Zou Yunyu và Xie Xiaoqing. Trong đó, Zou là ông chủ của Tập đoàn bất động sản Thượng Hải Gaoyuan, với khối tài sản lên tới 200 triệu USD, từng được Forbes xếp hạng 302 trong top 400 người giàu nhất Trung Quốc năm 2008. Giàu thế này mà...
Còn Xie thì cũng không phải dạng vừa đâu nha. Ổng là chủ tịch của Vũ Hán Ronzhong Group - một công ty cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng, đồng thời là cựu giám đốc điều hành của Goldbond Group, công ty cổ phần đầu tư có trụ sở tại Hong Kong. Background xịn sò hết cỡ luôn!
Theo như sòng bạc kể lại thì chị Zhou đã ký thỏa thuận vào ngày 4/9/2011 để vay 1,5 triệu USD phục vụ cho việc chơi game (chơi bài á các bạn, không phải game mobile đâu ). Deadline trả nợ là 15/10 năm đó. Chị có trả 516.000 USD vào cuối tháng 2, nhưng từ đó đến giờ... mất hút luôn, không thấy đồng nào nữa.
Còn anh Xie thì nợ sòng bạc 1,45 triệu USD sau khi ký hợp đồng tín dụng với casino vào cuối tháng Giêng.
Giờ sòng bạc quyết "all-in" luôn, lên kế hoạch thu hồi cả 18% lãi suất hàng năm đối với những khoản nợ chưa thanh toán của mấy vị khách VIP này. Chơi lớn thật sự!
Nguồn: soha.vn