Tin vui dành cho hội mê phim cổ tích Hàn Quốc nha! Bộ phim điện ảnh "The Scandal" năm xưa với visual couple huyền thoại Jeon Do Yeon và Bae Yong Joon giờ đã được Netflix "remake" thành series, lần này có chị đẹp Son Ye Jin và nam thần Ji Chang Wook cầm trịch luôn rồi!
Khoan đã, câu chuyện này nghe quen quen phải không? The Scandal được "nhào nặn" lại từ phim Untold Scandal (tên gốc: Scandal: The Joseon-Dynasty Erotic Scandal) ra mắt từ năm 2003. Mà cả hai đều lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển "Dangerous Liaisons" (tạm dịch: Những mối quan hệ nguy hiểm) xuất bản năm 1782 của Pierre Choderlos de Laclos đó. Câu chuyện về drama, âm mưu và sự suy đồi của giới thượng lưu Pháp trước Cách mạng giờ được "chuyển vị" sang triều đại Joseon, nghe đã thấy "chanh sả" rồi!
Tại buổi họp báo, chị đẹp Son Ye Jin có chia sẻ: "Khác với bản điện ảnh, phiên bản này khai thác sâu hơn nhiều vào câu chuyện nền của từng nhân vật. Chính vì vậy, với tư cách là một diễn viên, tôi cảm thấy đặc biệt bị thu hút bởi dự án này. Vì bộ phim gốc đã ra mắt từ năm 2003 nên nhiều người vẫn chưa biết đến nó. Tôi nghĩ, khán giả trẻ có thể sẽ đón nhận tác phẩm này với một cái nhìn mới mẻ".
Đánh dấu lịch ngay: 18/9 phim lên sóng nha! Son Ye Jin sẽ đảm nhận vai phu nhân Jo (vai này trước đây do Lee Mi Sook "cân" đó), còn Ji Chang Wook và Nana sẽ hóa thân thành Jo Won và Hee Yeon (vai cũ của Bae Yong Joon và Jeon Do Yeon). Line-up này xịn sò không chê được!
Ji Chang Wook cũng hơi áp lực tí: "Bộ phim gốc đã để lại ấn tượng quá sâu đậm khiến tôi không khỏi nghĩ đến diễn xuất của các tiền bối. Tôi đã cố gắng tạo nên một nhân vật mang dấu ấn riêng thông qua việc thảo luận kỹ lưỡng với đạo diễn". Nghe xong là hiểu anh đã cố gắng "ra dáng" như thế nào rồi!
Còn Nana thì solun: "Tôi cảm thấy có chút áp lực nhưng đã cố gắng biến áp lực đó thành động lực. Người hâm mộ tác phẩm gốc có thể tận hưởng những yếu tố mới mẻ khác biệt so với bản cũ, cũng như so sánh hai phiên bản với nhau". Nghe xong muốn cày luôn để so sánh quá!
Dự án có đạo diễn Jung Ji Woo "đứng sau" - người đã làm nên tên tuổi với Happy End, A Muse (Eungyo) và Tune in for Love. Ông chia sẻ: "Tôi tin rằng, ý tưởng chủ đạo của bộ phim năm 2003, chuyển bối cảnh từ Pháp sang thời kỳ cuối triều đại Joseon – thực sự xuất sắc. Vì chúng tôi đã viết lại các nhân vật cũng như mối quan hệ giữa họ, khán giả sẽ nhận thấy những khác biệt đáng kể so với bộ phim trước đó".
Đạo diễn Jung còn mong muốn qua những điểm mới mẻ này, ae sẽ thấy được nét đẹp riêng biệt của dòng phim cổ trang xứ Kim chi nữa nè! Nghe thôi đã hype rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn