PandaKitty
New member
Tập 8 của Tuổi 39 chính là màn khoe trọn tài năng diễn xuất của chị đẹp Son Ye Jin đây rồi!
Tập 8 của "Tuổi 39" mở màn với những suy nghĩ rối bời của Mi Jo (Son Ye Jin) sau khi mẹ nuôi tiết lộ biết thông tin về mẹ ruột của cô. Nhưng thay vì hỏi ngay, cô chỉ xin được ngủ cùng mẹ, tâm sự về tình cảm máu mủ thôi. Sau đó Mi Jo đến gặp mẹ của Joo Hee và được biết mẹ ruột mình đang ở tù
Chan Young (Jeon Mi Do) được chọn làm nữ chính trong một bộ phim nên cả hội bạn thân tổ chức ăn mừng luôn! Đang vui thì Chan Young còn nhận được hoa từ Jin Seok, nhưng plot twist là mẹ cô gọi điện gấp gọi cả 3 người về nhà. Tưởng đâu mẹ biết chuyện bệnh tật rồi, ai dè bà lại nổi giận, đuổi đánh và mắng con gái vì chuyện giật chồng người ta Khi mẹ trách cả Joo Hee - Mi Jo vì bênh con gái mình, Chan Young cuối cùng đã phải công khai việc bị ung thư giai đoạn cuối, khiến mẹ cô ngất luôn tại chỗ...
Thay vì ở lại với bố mẹ, Chan Young quay về Seoul. Việc đầu tiên cô làm là tìm gặp vợ của Jin Seok, xin lỗi và nhờ cô ấy đợi mình thêm một chút nữa vì cô sắp ra đi rồi
Seon Woo gặp rắc rối với bố và em gái nuôi, chuyện này làm anh nặng lòng đến mức từ chối thẳng khi chị của Mi Jo muốn hai bên gia đình gặp mặt. Thấy thái độ đó cộng thêm mặc cảm là con của tù nhân, Mi Jo tủi thân cực độ, muốn tránh mặt Seon Woo vì nghĩ anh khinh mình. Nhưng sau khi khóc nức nở, tâm sự hết mọi ấm ức, nghe Seon Woo giải thích rằng anh yêu cô quá mà lại thiếu tự tin nên mới không dám gặp bố mẹ, mối quan hệ của hai người mới ổn trở lại
Nguồn: kenh14.vn