Trận cầu tại Etihad tối qua xứng đáng được gọi là "siêu phẩm rượt đuổi tỷ số"! Man City và Tottenham đã cống hiến cho khán giả một màn đấu tay đôi nghẹt thở với tận 6 bàn thắng chia đều cho hai bên ở vòng 14 Ngoại Hạng Anh
Dù thiếu hụt lực lượng và phải làm khách trên sân của Man City, HLV Ange Postecoglou vẫn quả quyết cho Tottenham đá đôi công cực máu lửa. Và chiến thuật này đã mang lại hiệu quả ngay từ đầu!
Chỉ 6 phút đầu tiên, Son Heung-min đã xé lưới Ederson sau pha phản công 3 chạm cực nhanh của Tottenham. Captain ghi bàn quá dễ dàng luôn!
Nhưng ơ kìa, drama bắt đầu ở đây nè! Chỉ 3 phút sau, Julian Alvarez tạt bóng vào vòng cấm, Son Heung-min chạm bóng không may và... phản lưới nhà luôn Vừa là người hùng vừa là "tội đồ" trong vòng chưa đầy 5 phút, cảm giác của Sonny lúc này chắc phức tạp lắm đây!
Sau đó, Man City tăng tốc điên cuồng. Phút 31, họ phối hợp mượt mà như đá tập trong vòng cấm Tottenham. Jeremy Doku chọc khe cho Julian Alvarez, rồi tiền đạo người Argentina lại chuyền tiếp cho Phil Foden dễ dàng đệm bóng vào lưới. Man City lên 2-1!
Sang hiệp hai, thế trận vẫn căng như dây đàn. Phút 69, Giovanni Lo Celso nhận bóng trước vòng cấm, xử lý cực kỳ bình tĩnh rồi cứa lòng cực hiểm khiến Ederson phải... vào lưới nhặt bóng
Chỉ 2 phút sau, Lo Celso suýt lập cú đúp nhưng cú sút của anh chạm chân Jack Grealish và đi chệch cột trong gang tấc. Phù, suýt soát quá!
Phút 81, Man City lại vươn lên dẫn trước 3-2 sau khi Jack Grealish tận dụng sai lầm của Yves Bissouma. Tưởng chừng như chủ nhà sẽ giành trọn 3 điểm...
Nhưng khoan đã! Phút 90, Dejan Kulusevski đánh đầu cực đỉnh gỡ hòa 3-3 cho Tottenham trong những phút cuối cùng! Etihad như vỡ òa (theo kiểu nửa vui nửa tiếc)
Với 1 điểm này, Man City đang xếp thứ 3 với 30 điểm, kém Arsenal đến 3 điểm đấy. Cuộc đua vô địch mùa này còn dài và khó lường lắm nha các bạn!
Kết quả: Man City 3-3 Tottenham
Ghi bàn:
• Man City: Son Heung-min (phản lưới - 9'), Phil Foden (31'), Jack Grealish (81')
Nguồn: soha.vn