Loạt khoảnh khắc Son Heung-min ôm mặt tiếc nuối vì không thể ghi bàn cho tuyển Hàn Quốc - nhìn mà thương quá đi!
ĐT Hàn Quốc vừa mở màn "xịn sò" tại Bảng A World Cup 2026 với màn lội ngược dòng "căng đét" đánh bại CH Czech 2-1 trong trận cầu drama đỉnh cao luôn ý!
Sau hiệp một giằng co không có bàn thắng, CH Czech bất ngờ "phá nát kịch bản" ở phút 58 nhờ công của Ladislav Krejci. Nhưng mà niềm vui của đại diện châu Âu ngắn chẳng tày gang khi chỉ 8 phút sau, Hwang In-beom đã tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc - "comeback is real" đây rồi!
Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 77 khi Tomas Soucek sút tung lưới Hàn Quốc nhưng VAR "vô hiệu hoá" vì lỗi việt vị. Thoát "cửa tử" trong gang tấc, đại diện châu Á lập tức "trảm" luôn đối thủ. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Oh Hyeon-gyu đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 - clutch thật sự!
Ngược dòng quả cảm, ĐT Hàn Quốc giành trọn 3 điểm đầu tiên, mở toang cánh cửa đi tiếp tại Bảng A. Tuy nhiên, đây cũng là một trận đấu đội trưởng Son Heung-min "vô duyên" với bàn thắng dù đã có rất nhiều cơ hội dứt điểm. Anh rời sân phút 70 - ngay trước khi Hàn Quốc ghi bàn thắng quyết định!
Son ôm mặt tiếc hùi hụi - nhìn mà muốn "ôm an ủi" luôn á! Dù đội giành chiến thắng nhưng biểu cảm tiếc nuối của đội trưởng vẫn khiến fan không khỏi xót xa.
Những cú dứt điểm không thành bài - hôm nay Son oppa đúng là "không phải dạng vừa đâu"... theo nghĩa không may mắn!
Những pha đối mặt thủ môn đáng tiếc - cơ hội thì nhiều nhưng "duyên" thì chưa tới! Nhưng không sao, miễn là đội thắng là được rồi! Fighting Hàn Quốc!
Nguồn: kenh14.vn
ĐT Hàn Quốc vừa mở màn "xịn sò" tại Bảng A World Cup 2026 với màn lội ngược dòng "căng đét" đánh bại CH Czech 2-1 trong trận cầu drama đỉnh cao luôn ý!
Sau hiệp một giằng co không có bàn thắng, CH Czech bất ngờ "phá nát kịch bản" ở phút 58 nhờ công của Ladislav Krejci. Nhưng mà niềm vui của đại diện châu Âu ngắn chẳng tày gang khi chỉ 8 phút sau, Hwang In-beom đã tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc - "comeback is real" đây rồi!
Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 77 khi Tomas Soucek sút tung lưới Hàn Quốc nhưng VAR "vô hiệu hoá" vì lỗi việt vị. Thoát "cửa tử" trong gang tấc, đại diện châu Á lập tức "trảm" luôn đối thủ. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Oh Hyeon-gyu đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 - clutch thật sự!
Ngược dòng quả cảm, ĐT Hàn Quốc giành trọn 3 điểm đầu tiên, mở toang cánh cửa đi tiếp tại Bảng A. Tuy nhiên, đây cũng là một trận đấu đội trưởng Son Heung-min "vô duyên" với bàn thắng dù đã có rất nhiều cơ hội dứt điểm. Anh rời sân phút 70 - ngay trước khi Hàn Quốc ghi bàn thắng quyết định!
Son ôm mặt tiếc hùi hụi - nhìn mà muốn "ôm an ủi" luôn á! Dù đội giành chiến thắng nhưng biểu cảm tiếc nuối của đội trưởng vẫn khiến fan không khỏi xót xa.
Những cú dứt điểm không thành bài - hôm nay Son oppa đúng là "không phải dạng vừa đâu"... theo nghĩa không may mắn!
Những pha đối mặt thủ môn đáng tiếc - cơ hội thì nhiều nhưng "duyên" thì chưa tới! Nhưng không sao, miễn là đội thắng là được rồi! Fighting Hàn Quốc!
Nguồn: kenh14.vn