Son Heung-min ôm mặt buồn bã trong ngày lập kỷ lục lịch sử

SimpKingg

New member
Ngày hôm nay đáng lẽ phải là một ngày đỉnh nóc kịch trần của Son Heung-min, nhưng cuối cùng lại biến thành một ngày cay đắng không thể tả

Ra sân trong trận Hàn Quốc gặp CH Séc tại vòng bảng World Cup 2026, Son Heung-min đã chính thức trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử đội tuyển Hàn Quốc tham dự tận 4 kỳ World Cup khác nhau. Người đầu tiên làm được điều này chính là HLV Hong Myung-bo - đang dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc hiện tại. Thành tích xịn xò đấy, nhưng mà...

Dù đội nhà thắng 2-1, nhưng Son Heung-min lại không có một ngày trọn vẹn như mong đợi. Anh vẫn chạy hết mình, quyết tâm trong từng pha bóng, nhưng chân sút 33 tuổi này dường như đã mất đi độ sắc bén ngày nào

Số liệu thống kê cho thấy Son là người sút nhiều nhất trận với 6 lần dứt điểm và có chỉ số xGoal (bàn thắng kỳ vọng) cao nhất với 1,01. Tuy nhiên plot twist là anh chỉ sút trúng đích đúng 1 lần và không ghi được bàn thắng nào cả. Còn tỉ lệ rê bóng thành công? Thẳng thắn mà nói là 0% luôn các bạn ơi

a23f8a8cb66debdbd455.jpg


Đến phút 69, sau màn trình diễn không như kỳ vọng, Son Heung-min bị thay ra. Và drama ở chỗ chỉ khoảng 10 phút sau, cầu thủ vào thay anh - Oh Hyeon-Gyu - lại lập tức tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Hàn Quốc. Cảm giác hẳn là không vui tí nào

Với 3 điểm có được sau trận ra quân, tuyển Hàn Quốc đang nắm trong tay cơ hội khá sáng để lọt vào vòng 1/16. Tuy nhiên để chắc chắn đi tiếp và có thể tiến xa hơn nữa, đội bóng xứ kim chi vẫn còn phải cải thiện nhiều thứ lắm. Và Son Heung-min chính là một trong những mảnh ghép cần sớm lấy lại phim form hơn. Nếu không thì anh hoàn toàn có thể phải ngồi dự bị nhường chỗ cho đồng đội khác thôi

4b0a9aa0508625787f23.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top