Son Heung-min nhận lời xin lỗi sau drama bị nói xấu, truyền thông Hàn lãnh trái đắng tại World Cup

Drama căng đét giữa tuyển Hàn Quốc và báo chí nước nhà đang diễn ra nóng hổi tại World Cup 2026 nè mọi người ơi!

Nguyên team tuyển Hàn Quốc đã "tắt đài" hoàn toàn với giới báo chí nước nhà để bênh vực đội trưởng Son Heung-min sau khi anh bị chính các phóng viên Hàn chế giễu. Mức độ nghiêm trọng của vụ việc này chưa từng có tiền lệ luôn nha!

## Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?

086d0a1961d8d52c6518.jpg


Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tập mở của tuyển Hàn Quốc ngày 7/6 tại Mexico. Đài JTBC (đơn vị nắm bản quyền World Cup ở Hàn) vô tình để lộ đoạn ghi âm của mấy phóng viên đang tán gẫu bên lề sân tập.

Và plot twist đây: Trong clip đó, mấy phóng viên này đã cợt nhả dáng chạy của Son Heung-min, ví von anh như "thủ lĩnh quân đội" kiểu châm biếm ấy. Thậm chí còn mỉa mai chuyện các tuyển thủ được miễn nghĩa vụ quân sự nữa chứ!

Thực ra thì Son Heung-min đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoàn toàn hợp pháp rồi nha. Anh được miễn sau khi dẫn dắt đội Olympic Hàn giành HCV Asian Games 2018, rồi cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản và các hoạt động cộng đồng theo đúng quy định luôn á!

## Team Hàn Quốc phản dame cực mạnh

Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lập tức lên tiếng bày tỏ "sự sốc và thất vọng sâu sắc" với hành vi thiếu văn hóa của mấy phóng viên, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ danh dự và tinh thần các cầu thủ.

Và đây là phần đỉnh cao của drama: Toàn bộ tuyển Hàn đã "ghosting" luôn báo chí nước nhà! Sau trận thắng 2-1 trước Séc ở lượt đầu, Son Heung-min cùng đồng đội cứ thế đi thẳng qua khu vực phỏng vấn, bỏ mặc hàng chục phóng viên đứng hóng. Các cầu thủ tuyên bố chỉ thực hiện nghĩa vụ truyền thông bắt buộc theo quy định của FIFA thôi, còn lại phỏng vấn riêng với báo chí Hàn thì... cút! ✋

ab517a6d491efe744039.jpg


Mối quan hệ tuyển Hàn - truyền thông nước nhà đã xuống đáy trước trận quyết chiến với Mexico ở lượt 2 bảng A. Áp lực dư luận quá lớn khiến Trưởng đoàn phóng viên Hàn phải nhận trách nhiệm.

Ban lãnh đạo mới của đoàn phóng viên đã bay đến Guadalajara để gặp mặt Son Heung-min và xin lỗi chính thức. Dù siêu sao 33 tuổi đã chấp nhận lời xin lỗi ở góc độ cá nhân, nhưng việc đội tuyển "mở cửa" lại với truyền thông hay không thì còn phải tùy quyết định của cả team sau cuộc họp nội bộ.

## Tại sao Son Heung-min lại quan trọng đến vậy?

01e9daff42b011e652a3.jpg


d98c4be96235e53bed2d.jpg


7fd40941e87ece45e40f.png


e48d09479a69146872d7.png


Để hiểu tại sao mấy câu nói đùa của phóng viên lại tạo ra "địa chấn" đến thế, phải biết rằng Son Heung-min không chỉ là một cầu thủ thường thường đâu nha! Anh chính là "báu vật quốc gia", biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc luôn!

Anh là cầu thủ Châu Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, là người đầu tiên đeo băng đội trưởng chính thức của một CLB big6 Premier League, và cũng là gương mặt đại diện toàn cầu của vô số thương hiệu đình đám nữa!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top