Mất cả hai trụ cột hàng công, Tottenham chơi mơ ngủ không khác gì Đương kim á quân Champions League đang tự đào hố chôn mình sau trận thua RB Leipzig ở lượt đi rồi đó!
Việc cả Harry Kane lẫn Son Heung-min đều "out trận" khiến HLV Jose Mourinho buộc phải đẩy Lucas Moura lên đá tiền đạo chính trong trận tiếp RB Leipzig tại sân nhà. Cầu thủ người Brazil này có tài năng thì không chê vào đâu được, nhưng mà để anh gánh team thì... hơi quá tải rồi!
Thật sự thì sự thiếu vắng khả năng tranh chấp của Lucas Moura khiến Tottenham gặp rất nhiều vấn đề luôn á. Họ vẫn chuyền bóng mượt mà như thường lệ nhưng khi tới đầu mũi nhọn thì lại không có ai làm tường, phối hợp, chạy chỗ hay dứt điểm cả. Cũng đừng mắng Moura quá vì anh quen đột phá từ cánh chứ đâu phải sinh ra để làm tiền đạo cắm đâu
Sang hiệp 2, lúc mà các đường chuyền bắt đầu nhịp nhàng hơn tí thì Tottenham lại... tự sút vào chân mình mất rồi Ben Davies với pha phạm lỗi siêu thô đã tặng đội khách 1 quả penalty, nơi tiền đạo Timo Werner dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 58.
Phải nói thật là hàng thủ Tottenham chơi khá ổn trong hầu hết thời gian, Hugo Lloris thậm chí còn được vote là cầu thủ hay nhất trận nữa kìa. Nhưng mà dù có tài giỏi cỡ nào thì thủ môn người Pháp vẫn khó cản được penalty lắm chứ
Thua 0-1 ngay tại hang ổ, Tottenham đang đối mặt với nguy cơ "về vườn" rất cao đó nha. Trước đó một đội bóng Ngoại hạng Anh khác là ĐKVĐ Liverpool cũng thua với tỷ số tương tự, nhưng ít ra là họ thua trên sân khách Atletico Madrid còn có lý do chứ
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, "hiện tượng" Atalanta đã nghiền nát Valencia với tỷ số 4-1 nè!
Nguồn: soha.vn