Son Heung-min: Huyền thoại xứ kim chi làm nên lịch sử Premier League

FanBoy2030

New member
a9d6604f7299c9964718.jpg


Tối 8/4, đúng phút thứ 10 trong trận đấu với Brighton, Son Heung-min nhận bóng từ Ivan Perisic rồi dắt bóng vài nhịp cực kỹ. Sau đó, anh tung ra cú sút đỉnh của chóp từ ngoài vòng cấm. Quả bóng bay theo quỹ đạo chuẩn không cần chỉnh, thủ môn Brighton đành "bó tay". BOOM! Đó chính là bàn thắng lịch sử thứ 100 tại Premier League sau 260 lần ra sân cho Tottenham của Son. Anh chính thức gia nhập "Club 100" - hội những cầu thủ VIP đã ghi 100+ bàn tại giải đấu khó nhằn nhất hành tinh, trở thành thành viên thứ 34.

Với các cầu thủ khác thì 100 bàn nghe có vẻ bình thường, nhưng hãy nhớ rằng - Son đến từ châu Á, nơi mà cầu thủ phải vượt qua biết bao rào cản văn hóa, ngôn ngữ và định kiến!

f618d9ca39fae26dd2f3.jpg


Anh chàng 30 tuổi này gia nhập Tottenham từ Leverkusen với giá 18 triệu bảng vào năm 2015. Từ đó đến giờ, sau 8 mùa giải, Son đã "chế" ra 100 bàn thắng đầy ấn tượng. Mùa trước, anh còn ẵm luôn danh hiệu Chiếc giày vàng với 23 bàn - cao nhất trong sự nghiệp. ✨

Điểm mạnh "bá đạo" nhất của Son? Đó là khả năng dứt điểm bằng CẢ HAI CHÂN như lắp AI vào người vậy! 55 bàn ghi bằng chân phải (chân thuận), 41 bàn bằng chân trái, trong đó có tận 18 bàn từ ngoài vòng cấm. Toàn những bàn thắng đẹp mắt đến phát ghen!

Son chia sẻ rằng anh mong 100 bàn thắng này sẽ truyền cảm hứng cho các cầu thủ châu Á: "Với tôi đó là một trách nhiệm lớn. Tôi hy vọng tất cả những người châu Á và Hàn Quốc, tất cả các quốc gia châu Á nhìn vào thành tích này. Đó là kết quả của niềm tin. Tôi hy vọng sẽ là một tấm gương và các cầu thủ trẻ bắt đầu chơi bóng nên tin rằng họ có thể làm những điều tuyệt vời ở Premier League".

Trước đó, tiền đạo người Hàn đã tạo ra hàng loạt kỷ lục "xịn sò": Cầu thủ châu Á đầu tiên giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, cầu thủ châu Á có thứ hạng cao nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng, và cầu thủ châu Á đầu tiên chạm mốc 50 kiến tạo tại Premier League...

Harry Kane - "đồng đội cực phẩm" kiêm siêu tiền đạo tuyển Anh đã gửi lời chúc mừng: "Một bàn thắng rất đẹp, tôi biết cậu ấy vừa cán mốc 100 bàn ở Premier League. Chúc mừng Son với thành tích ấn tượng, chắc chắn cậu ấy sẽ còn ghi thêm nhiều bàn nữa".

Mùa này, Son Heung-min mới ghi được 7 bàn thôi (do tuổi đời đã 30 rồi mà ). Nhưng con số này cũng ngang với Kaoru Mitoma - một ngôi sao châu Á khác đến từ Nhật Bản đang được "thổi phồng" khắp nơi tại Premier League. Chưa biết Mitoma sẽ đi được bao xa, nhưng rõ ràng anh chàng người Nhật này đang có một "anh hùng" để noi gương và phấn đấu theo rồi!

ec6583635e62cd80775c.jpg


Muốn biết Son vĩ đại thế nào, hãy nhìn vào thành tích của các cầu thủ châu Á trước đây ở Premier League là rõ! Trước Son, cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn nhất tại đây là Park Ji-sung với chỉ... 20 bàn khi khoác áo Man United. Tiếp theo là Ki Sung-yueng với 15 bàn ở Swansea.

Làm toán nhanh nhé: 100 bàn của Son = nhiều gấp ĐÔI tất cả những gì các đồng hương Hàn Quốc từng làm được ở Premier League, và gần gấp 3 lần số bàn của TẤT CẢ cầu thủ Nhật Bản cộng lại! Crazy phải không?

21c0c32db0e4ac729395.jpg


Khi Son đến nước Anh, Tottenham chi 30 triệu euro - mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một cầu thủ châu Á lúc bấy giờ, phá vỡ kỷ lục của thương vụ Hidetoshi Nakata từ AS Roma sang Parma năm 2001 (25 triệu euro).

Mùa đầu tiên khoác áo Tottenham không được suôn sẻ lắm, Son chỉ ghi được 8 bàn sau 40 trận vì phải thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Nhưng mùa thứ 2 thì "bùm" - anh bùng nổ luôn và chứng tỏ giá trị thực sự!

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là dù là cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn nhất Premier League, Son vẫn chưa giành được danh hiệu nào - không may mắn như đàn anh Park Ji-sung. Thành tích tốt nhất của anh cùng Tottenham là vào chung kết Champions League mùa 2018-2019 và chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 2020-2021. Buồn nhỉ?

Một chi tiết "cute lắc" cần kể: Son đến nước Anh chỉ 2 năm sau khi Park Ji-sung về hưu. Có một sự kế thừa đáng ngưỡng mộ của các cầu thủ Hàn Quốc trong câu chuyện này đó!

Dù Son nói tiếng Đức rất trôi chảy, nhưng hồi mới gia nhập Tottenham, trong một cuộc phỏng vấn về những khó khăn ban đầu, anh chàng số 7 đã bối rối vài giây rồi gãi đầu gãi tai: "Thực ra thì tôi không có vấn đề gì với chuyên môn, nhưng giao thông ở đây khó hiểu quá. Lái xe trót lọt còn khó hơn cả rê bóng qua hàng thủ Chelsea nữa".

Thứ tiếng Anh bập bẹ đáng yêu đó vừa khiến người ta buồn cười, vừa khiến nhiều người lo lắng không biết chàng trai Hàn Quốc này sẽ thích nghi thế nào khi ngôn ngữ còn ngăn cách thế.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top