BubuKute516
New member
Chứng kiến Son Heung-min khóc nức nở mà tim ai cũng đau, dù phải thừa nhận rằng Tottenham thua Man City hoàn toàn xứng đáng ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh này
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết League Cup giữa Man City và Tottenham, nam thần xứ Hàn đã không giấu được cảm xúc. Tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Man City đã khiến anh chàng sinh năm 1992 này mếu máo như trẻ con
-> Xem video Son Heung-min khóc tại đây
Cảnh tiền đạo tài năng quỵ ngã xuống sân khiến fan không khỏi xót xa. Phải nói thật là Son đã chơi khá mờ nhạt trong trận đấu này, không thể làm được gì để cứu vãn tình thế cho Tottenham
Tottenham của Son Heung-min thật sự bị "dí cho tơi tả" trước đối thủ. Thua là... xứng đáng lắm luôn á! Cả trận họ chỉ lèo tèo có 2 lần dứt điểm, trong khi Man City thoải mái tới 21 lần - chênh lệch kiểu "trời vực" luôn
May mà các đồng đội đều lần lượt tới an ủi, động viên Son Heung-min. Đây là lần thứ hai anh chàng phải nuốt nước mắt sau các trận chung kết cùng Tottenham rồi đấy
Cả Guendogan và Foden - dù là đối thủ - cũng đến động viên đàn anh sinh năm 1992 này. Tình cảm quá đi thôi!
Không chỉ Son, toàn đội Tottenham đều tỏ ra thất vọng tràn trề. Từ đầu thế kỷ 21 đến giờ, Gà trống đã đá 6 trận chung kết nhưng thua tới 5 trận, và nghiệt ngã hơn là không ghi được bàn nào trong 4 trận chung kết gần nhất (3 League Cup, 1 Champions League). Định mệnh hay sao ấy nhỉ?
Bàn thắng duy nhất và cũng là bàn "kết liễu" do Laporte ghi ở phút 82. Vậy là xong!
Nguồn: kenh14.vn