HLV Antonio Conte đang trong tâm trạng "xanh mặt" khi phát hiện Son Heung-min bị chấn thương sau trận đấu với Chelsea. Ối giời ơi, thật sự là một cú twist không ai ngờ tới!
Ở trận lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh vừa qua với Chelsea, Son Heung-min được xếp đá chính và thi đấu 79 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Giovani Lo Celso. Theo xác nhận của HLV Conte, lúc đó tiền đạo người Hàn Quốc không rời sân vì chấn thương.
Nhưng plot twist ở đây là sau khi kiểm tra y tế, Son Heung-min phát hiện vấn đề về cơ. Với chấn thương này, cầu thủ người Hàn Quốc sẽ phải nghỉ thi đấu tới loạt trận quốc tế vào cuối tháng luôn. Thông tin này đã được HLV Conte tiết lộ trong buổi họp báo trước trận đấu với Morecambe ở vòng 3 FA Cup.
"Tình huống này khá kì lạ. Ở trận gặp Chelsea, tôi thực hiện 2 sự thay đổi người cùng nhau là Son và Moura. Hai cầu thủ này không dính chấn thương nhưng tôi muốn họ nghỉ ngơi 15 phút cuối trận. Ngày hôm sau, Son cảm thấy đau cơ nên đi kiểm tra.
Kết quả, cậu ấy đã dính chấn thương. Chúng tôi buộc phải tuân theo chỉ định của các bác sĩ. Tôi chưa thể nói trước điều gì nhưng họ có thể không tập luyện cho tới loạt trận quốc tế", HLV Conte chia sẻ. Nghe mà thấy "đau đầu" hộ ông luôn!
HLV Conte có lý do để lo lắng "ra mặt" bởi với chấn thương cơ, Son Heung-min sẽ bỏ lỡ tận 5 trận đấu của Tottenham trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận đấu được đánh giá "khó nhằn" trong cuộc đua top 4 với Arsenal (16/1), Leicester (20/1) và Chelsea (23/1). Ối dào, đúng là "úp sọt" thật sự!
Son Heung-min giờ phải chạy đua với thời gian để kịp tham dự 2 trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cùng Hàn Quốc (gặp Lebanon và Syria).
Nguồn: soha.vn