Ngồi dự bị nhiều quá nên giờ Donny van de Beek đang "emo" nặng luôn các bạn ơi Đây là lời thừa nhận thật lòng từ Ole Solskjaer - HLV trưởng của M.U đấy!
Đến Old Trafford với cả tá kỳ vọng thế mà giờ tại Ngoại hạng Anh, Van de Beek chỉ được ra sân có... 10 lần từ đầu mùa thôi, trong đó đá chính chỉ đúng 2 trận Và highlight gần như duy nhất của anh chàng này chính là bàn thắng trong trận thua Crystal Palace 1-3, còn lại toàn là những màn trình diễn "mờ nhạt như không" luôn.
Van de Beek phải đối đầu với Bruno Fernandes, Paul Pogba, McTominay, Fred... một loạt tên tuổi khủng. Có vẻ cầu thủ Hà Lan này vẫn chưa quen với lối chơi "máu lửa" tại Anh rồi Van de Beek trông khá đuối trong tranh chấp, xử lý bóng còn chậm chạp làm bỏ lỡ nhiều cơ hội phát động tấn công. Vì thế, anh vẫn chưa thể vượt mặt được những đồng đội vốn đã "thuộc nằm lòng" môi trường Ngoại hạng rồi.
Nói về hoàn cảnh "éo le" của cậu học trò 23 tuổi, Ole Solskjaer đã thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không thể nói Van de Beek đang hài lòng ở M.U. Nhưng tình thế của anh ấy là không khó hiểu vì chúng tôi đang có nhiều cầu thủ chơi tốt ở hàng tiền vệ.
Ở vị trí của Donny, tôi đang có quá nhiều lựa chọn tốt nên anh ấy phải đợi thêm. Những gì anh ấy đang trải qua giống như thời tôi còn làm học trò của Alex Ferguson. Tôi cũng buồn vì không được thi đấu, nhưng ông ấy giúp tôi hiểu rằng chiến thắng của đội bóng mới là quan trọng và tôi cũng cảm thấy vui khi đội nhà thắng. Tôi nghĩ Donny là mẫu người như vậy. Anh ấy vẫn biết mình đang giữ vai trò quan trọng trong đội và tương lai sẽ được ra sân nhiều hơn".
Nguồn: soha.vn