Ủa ủa, Ole Gunnar Solskjaer quên béng luôn việc Paul Pogba vừa ăn thẻ đỏ trong trận MU 0-5 Liverpool (vòng 9 Ngoại Hạng Anh) á nghen!
Phút 60 trong trận thua "đau như cắt ruột" của MU trước Liverpool, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp cho Paul Pogba vì pha vào bóng kiểu "muốn gãy chân người ta" với Naby Keita luôn. Chỉ vỏn vẹn 2 phút sau, Solskjaer rút Bruno Fernandes ra khỏi sân để thay bằng Edinson Cavani.
Tưởng mọi thứ bình thường cho đến khi các chuyên gia của kênh OnTime Sports phát hiện ra cú thay người này... lâu hơn bình thường hẳn. Tiền đạo số 21 phải trao đổi mãi (khoảng hơn 1 phút luôn) với trợ lý Eric Ramsay và Ole rồi mới được vào sân.
Theo OnTime Sports, lúc đó Solsa đang chỉ đạo Cavani: "Chúng ta sắp chơi với sơ đồ 4-4-2 nha"
Mà plot twist là Cavani phải nhắc cho Ole nhớ rằng... ê MU đang chơi 10 người thôi nha sếp ơi!
Bởi vì sơ đồ 4-4-2 thì cần 11 người chứ, trong khi Pogba vừa "đi tắm sớm" rồi mà. Phải đến khi được Cavani nhắc nhở, Solskjaer mới giật mình "à ừ nhỉ"
Thậm chí do hai người khác ngôn ngữ, Cavani phải nói tiếng Italy với Ramsay, rồi vị trợ lý này mới dịch lại cho Solsa hiểu nữa chứ. Quá trình này mà cũng drama ghê
Cuối cùng thì MU chơi với sơ đồ 4-2-3 sau khi Cavani vào và Pogba ra ngoài rồi.
Nguồn: soha.vn