Soi mói One Piece chap 1012: Yamato "ngứa tay" muốn combat, Sanji xách Zoro như bưng mâm cơm cực xịn!

8f07a83e633bb4ac8f9b.jpg


Ở phần trước mình đã tóm tắt hành trình của hội Xích Sao rồi nhé! Giờ quay lại xem mấy team khác trên đảo đang làm gì nào

e3ffc01137f5f0b8b5a0.jpg


**Team Yamato đang "cháy" lắm luôn**

Shinobu vừa liên lạc được với Kinemon xong, Yamato liền tuyên bố đi làm "mồi nhử"... nhưng thật ra là anh ấy chỉ đang "ngứa tay" muốn đi đánh nhau thôi các bạn ơi Nhìn chữ "itch itch" (ngứa ngáy) xung quanh Yamato là hiểu liền! Đây cũng chính là tên của chap 1012 luôn nha - phải công nhận Oda sensei troll đỉnh thật!

69b61747e61a74fab8aa.jpg


Tiếng "bùm", "cheng" từ trên truyền xuống làm Yamato càng háo hức muốn nhảy vào combat. Còn bé Momonosuke thì đang ở nơi an toàn, ngồi đọc cuốn nhật ký của bố là Oden. Nhìn mặt Shinobu phía sau hoảng hốt thế kia, chắc sắp có bí mật gì về thời gian Oden nhảy múa ở Wano được hé lộ rồi đây

687711b8de6f957fe504.jpg


**Sanji bưng người như bưng đồ ăn - pro vãi**

Xuống tầng hai, "anh ba" Sanji đang xách Zoro đi luôn! Trước đó anh bắt được 2 thằng rơi từ trên trời xuống - hoá ra năng lực của Law không đủ phủ hết cả lâu đài như tụi mình nghĩ.

c3e8816301e012305776.jpg


Với kinh nghiệm bồi bàn bao năm, Sanji "bưng" 2 người cực kỳ điệu nghệ, không khác gì bưng đĩa đồ ăn Còn áo choàng của Law thì... thành giẻ lau bàn luôn á!

f6cfded83a0957147c2c.jpg


Giống như Kid, Law cũng lập tức đuổi theo Zeus để tìm Big Mom, ngăn bà béo gặp lại Kaido. Có thể nói cả Kid lẫn Law đều tin tưởng Luffy lắm đó!

c404777e3c88a74ee4d9.jpg


**Sanji và Zoro: Ghét nhau nhưng tin tưởng tuyệt đối**

"Ngạc nhiên là mày tìm được sân thượng đó" - Sanji vừa quấn băng cho Zoro vừa không quên cà khịa Nhưng điều đáng yêu là ngay khi rơi vào tay Sanji, Zoro lập tức yên tâm và ngủ luôn. Điều này chứng tỏ Zoro hoàn toàn tin tưởng Sanji sẽ bảo vệ mình!



Từ hồi Skypeia các bạn cũng biết rồi đó, dù không dùng tay để chiến đấu nhưng lực tay của Sanji cực khỏe. Nhìn anh một tay xách một người đàn ông cơ bắp quấn băng dày cộm mà vẫn chạy nhảy như chơi là thấy



Theo "chỉ đạo" của Zoro, Sanji đang tiến về sảnh ca múa nhạc. Liệu có được xem lại màn Sanji vs Queen không ta?

**Big Mom "tấu hài" và Nami nổi giận**

Quay lại màn của Big Mom, Page One đã bị đòn sấm sét của bà béo cho "toang" rồi. Trong một khung hình lỗi, Oda quên vẽ mặt nạ cho Ulti, nên lần đầu ta thấy được mặt đầy đủ của cô (dù chỉ một bên thôi)!

Ulti sau đó "lươn lẹo" như thường lệ - không bất ngờ gì khi ngày xưa chị còn định bán đồng đội, huống chi là kẻ địch

Khi Ulti lao tới tấn công, Nami cố gắng đón Tama để bé không bị thương khi rơi khỏi Komachiyo. Ulti đã tát Tama trong trạng thái hóa thú nên để lại vết cào chảy máu nhiều lắm.

Điều này khiến Nami cực kỳ phẫn nộ! Oda từng tiết lộ trong SBS rằng nếu ở thế giới thực, Nami sẽ là bảo mẫu. Với quá khứ bất hạnh sau khi mất mẹ Bellemere, dễ hiểu khi Nami nổi giận vì hành vi của Ulti với trẻ con.

Khung cảnh này kết thúc chap 1012. Dù chị đại có phát ngôn ngầu lòi cuối chap, nhưng thực tế thì... đợi chap sau các bạn sẽ rõ

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top