Hơi ám ảnh nha! Các nhà nghiên cứu vừa mới phát hiện ra một dòng chữ được viết bằng bút chì lẻn khuất ở góc trái của bức tranh siêu nổi tiếng này đó
Danh họa Edvard Munch (1863-1944) đã tạo ra tận bốn phiên bản của "Tiếng thét" trên các chất liệu khác nhau. Mà đây là bản duy nhất có dòng chữ bí ẩn trong cả bốn bản của ông nha các bạn ơi!
Được viết bằng những chữ cái tí hon mờ tịt ở góc trên bên trái bức "Tiếng thét" kinh điển, là một dòng chữ gây sốc với nội dung: "Chỉ có thể được vẽ bởi một kẻ điên!"
Từ trước tới giờ, các chuyên gia cứ mãi tranh luận xem ai là người viết dòng chữ này. Một số bảo chắc do ai đó không ưa tác giả nên "phá" bức tranh, nhưng số khác lại khẳng định đó chính là chữ viết tay của Munch đó!
Phân tích mới nhất cho thấy cụm từ bí ẩn này gần như chắc chắn là do chính tay danh họa người Na Uy viết ra. Dòng chữ mờ nhạt, viết bằng bút chì, nhìn bằng mắt thường được nhưng mà khó phân biệt lắm nha
Thierry Ford, nhà bảo tồn tranh tại Bảo tàng Quốc gia Na Uy chia sẻ: "Rất khó để hiểu luôn á. Qua kính hiển vi, bạn sẽ thấy những đường bút chì nằm trên lớp sơn và được tô lên sau khi bức vẽ hoàn thành rồi". Nhưng mà khi nào và tại sao thì vẫn là ẩn số đấy!
Phiên bản "The Scream" này là một trong bốn phiên bản mà họa sĩ vẽ, nhưng lại là phiên bản duy nhất có dòng chữ như vậy theo The New York Times đưa tin.
Dòng chữ lần đầu tiên được nhắc đến bởi một nhà phê bình nghệ thuật Đan Mạch vào năm 1904 khi bức tranh được triển lãm ở Copenhagen, tức khoảng 11 năm sau khi Munch vẽ nó!
Để giải mã bí ẩn này, Mai Britt Guleng - người phụ trách Bảo tàng Quốc gia Na Uy cùng team nghiên cứu đã chụp ảnh hồng ngoại của bức tranh. Bản quét đã làm cho carbon từ vết bút chì hiện lên rõ ràng hơn nhiều! Các nhà nghiên cứu đã so sánh chữ khắc với chữ viết tay của Munch trong nhật ký và thư của ông, đồng thời phân tích chi tiết bức tranh được trưng bày lần đầu ở Na Uy.
"Chắc chắn là chữ viết của Munch rồi," Guleng khẳng định. "Bản thân nét chữ, cũng như các sự kiện xảy ra vào năm 1895 khi Munch trưng bày bức tranh ở Na Uy lần đầu tiên, tất cả đều hướng về một hướng cả".
Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng Munch đã viết cụm từ này sau khi bức tranh được triển lãm lần đầu tiên trong nước tại phòng trưng bày Blomqvist ở Na Uy vào năm 1893 (trước đó ông đã triển lãm ở nước ngoài nhiều lần rồi).
Cuộc triển lãm ở Na Uy này đã hứng full "gạch đá" luôn á Vào thời điểm đó, Hội sinh viên ở Kristiania tổ chức một sự kiện thảo luận về các bức tranh của ông, và một số người đã đặt câu hỏi về trạng thái tinh thần của Munch.
Một giả định khác được đặt ra là Munch có khả năng bị di truyền, vì nhiều thành viên trong gia đình ông mắc bệnh tâm thần.
Nguồn: soha.vn