Sofia trải lòng từng tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết để giải thoát, nghe mà thương quá

166b220c1aecf1993c44.webp


Tại hậu trường của Khu vườn thanh âm, Sofia (sinh năm 2000) đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về hành trình âm nhạc của mình. Cô nàng cho biết với mình, nhạc không có khoảng cách thế hệ nha. Dù là gen Z nhưng từ bé Sofia đã "sống" với những bản nhạc xưa cũ vì sinh ra trong gia đình mê nhạc. Và đặc biệt, cô là con gái của cố nghệ sĩ Kim Loan

004a8c49eb51435a06b0.jpg


Những ngày đầu mới vào nghề, Sofia đã trải qua khoảng thời gian "tăm tối" đến mức nghĩ đến việc... đi làm nail luôn vì không biết con đường ca hát sẽ đi về đâu. "Rất nhiều lần Sofia tuyệt vọng, nhiều khi còn nghĩ đến những chuyện tiêu cực gây ảnh hưởng tới tính mạng của mình như tự tử để giải thoát", cô nàng tâm sự khiến ai nghe cũng xót xa.

Nhưng may mắn là tình yêu với âm nhạc vẫn còn đó! Giọng ca "Do em xui thôi" chia sẻ mình yêu nhạc đến nỗi có thể hát mọi lúc mọi nơi, từ vỉa hè đến phòng tắm. Nên dù có đi làm nail thì passion vẫn cháy bùng bùng

56d09b2f8b2a5b6c1632.jpg


Năm 2018, cô nàng với nghệ danh Đan Trang đã về nhất một cuộc thi âm nhạc. Nhưng ngay sau đó, bi kịch ập đến khi mẹ qua đời khiến Sofia gần như "tắt tiếng" và buông xuôi hết. "Sự mất mát người thân trong gia đình là nỗi đau quá lớn đối với Sofia. Sofia là người rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương và khó có thể đứng dậy sau một biến cố nào đó", cô trải lòng

Và rồi vào lúc tối tăm nhất, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa xuất hiện như "người hùng cứu mỹ nhân". "Anh Châu Đăng Khoa là người đã 'tái sinh' Sofia. Trước đó, Sofia đã từng đi hát và rất chật vật với cái tên Đan Trang và dường như đã gục ngã với đầy sự tuyệt vọng. Lúc đó, anh Khoa đã 'tái sinh' và đặt cho Đan Trang một cái tên mới là Sofia".

0b122055985e54b729cd.jpg


Cô nàng sinh năm 2000 chia sẻ rằng Đan Trang và Sofia như hai phiên bản của cùng một người, cùng chung giấc mơ nhưng khác hành trình. Đan Trang là cô gái phải "gồng mình" vượt qua khó khăn, còn Sofia thì được sống tự do, chân thật hơn nhờ có ekip support sát sao.

"Sofia lúc nào cũng có anh Khoa ở bên cạnh nên cô ấy được thoải mái sống với chính mình, được trẻ con hơn và cho mọi người thấy con người thật của mình hơn", nữ ca sĩ bộc bạch. Làm "gà cưng" của Châu Đăng Khoa, Sofia được thoải mái express ý tưởng, thích gì nói nấy không ngại ngùng

11ee086bbbbca052cf3f.jpg


Nói về duyên phận với Châu Đăng Khoa, Sofia kể lần đầu gặp là hồi 12 tuổi tại một chương trình âm nhạc, nhưng lúc đó hai người chưa nói chuyện nhiều. Về sau tình cờ gặp lại, Châu Đăng Khoa mới lập công ty và mời Sofia về làm trainee. Từ đó hai anh em gắn bó đến giờ, wholesome quá đi! ✨

Nhắc đến tính cách, Sofia thừa nhận mọi người thường nghĩ cô mạnh mẽ, gai góc nhưng thực ra lại "yếu đuối" và dễ bị tổn thương lắm. Con gái của cố nghệ sĩ Kim Loan cũng nhắc lại drama bỏ hát vì bị body shaming hồi tháng Ba vừa rồi.

fb44fbc97d373be17629.jpg


Cô tự nhận là người nhạy cảm và đó là "con dao hai lưỡi" - một mặt giúp ích cho âm nhạc và khả năng truyền cảm khi biểu diễn, mặt khác lại khiến cô dễ chìm trong cảm xúc tiêu cực khi gặp chuyện không vui

Hiện tại, Sofia đang cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc để truyền tải vào bài hát một cách tích cực chứ không để "mất kiểm soát". "Sofia đã từng ước, kiếp sau mình phải là một người lý trí hơn. Nhưng hiện tại, Sofia lại nghĩ thôi thì bản chất con người của mình như thế nào thì cứ để như vậy. Chúng ta đến với cuộc đời đều có sứ mệnh nên con người mình cảm xúc một chút, nhạy cảm một chút cũng không sao cả", cô nàng tâm sự.

83a86434fa5af267a61c.jpg


cf32cc5903c4e6ee9916.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top