HanAngel1583
New member
Các bạn còn nhớ Dụ Thái phi trong "Diên Hi Công Lược" bị Ngụy Anh Lạc cho "bay màu" vì tội đã ác còn ngang ngược không? Giờ đây trong "Tiểu Nữ Hoa Bất Khí" lại xuất hiện thêm một "đồng chí" có nết sống y hệt luôn nha!
Nhắc lại cho nóng, trong các cái chết "trời ơi đất hỡi" trên màn ảnh 2018, Dụ Thái phi (Bạch San) trong bom tấn cung đấu "Diên Hi Công Lược" chắc chắn phải nằm trong top đầu. Bà này nổi tiếng ăn chay niệm Phật nhưng giết người không gớm tay, rồi cuối cùng bị Ngụy Anh Lạc trả đũa trước mắt cả cung điện. Mà nếu bạn nghĩ con đường "thỉnh kinh" nhưng đầy "nghiệp chướng" của Dụ Thái phi khá cô đơn thì năm 2019 đã xuất hiện một nhân vật có "vibe" y chang có thể làm "bestie" với bà ấy - đó chính là Mạc Phu nhân trong "Tiểu Nữ Hoa Bất Khí" đó các bạn!
Dụ Thái phi là mẹ của Hoằng Trú (Hồng Nghiêu) - em cùng cha khác mẹ với Càn Long (Nhiếp Viễn). Hoằng Trú chính là tên đã cưỡng bức Ngụy Anh Ninh - chị của Ngụy Anh Lạc. Sau đó để bảo vệ tương lai con trai, Dụ Thái phi đã sai người giết Ngụy Anh Ninh bịt miệng luôn.
Còn Mạc Phu nhân là vợ của Mạc Bách Hành (người được cho là cha ruột của Hoa Bất Khí) đã mất. Hoa Bất Khí (Lâm Y Thần) mang sứ mệnh là người kế thừa duy nhất có thể mở bảo tàng Bích La Thiên mà ai cũng thèm muốn. Khi Mạc Phu nhân và Hoa Bất Khí gặp nhau, khán giả mới tá hỏa biết Tiết Phi (Trương Hinh Dư) - mẹ của Bất Khí chính là người "cướp" mất trái tim Mạc Bách Hành, chồng của Mạc Phu nhân.
Vì hận tình, Mạc Phu nhân sai người đốt Tiết Gia Trang. Chính bà ta là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến họa diệt môn của Hoa Bất Khí. Chưa hết, sau khi biết Tiết Phi đã chết, bà ta làm như không có chuyện gì, chạy đến bên chồng mình mà to nhỏ dỗ dành. Mặc kệ Mạc Bách Hành đang đau buồn, Mạc Phu nhân còn đòi xé tranh của Tiết Phi, khiến chồng mình vì quá uất ức mà qua đời luôn. Drama quá trời!
Quay lại với Dụ Thái phi, sau khi gặp Anh Lạc và biết mục đích cô vào cung để báo thù cho chị mình, bà ta dùng mọi cách cả mềm lẫn cứng để Anh Lạc bỏ cuộc. Sau đó khi thấy Anh Lạc nhất quyết đòi mạng đền mạng, Dụ Thái phi liền sai người ám sát nàng nhưng may có Phó Hằng (Hứa Khải) giúp đỡ kịp thời. Giết không được, bà ta bắt Anh Lạc về cung để "dằn mặt", ngang ngược hăm dọa nếu còn làm to chuyện thì không xong đâu.
Còn Mạc Phu nhân thì thay vì chơi trò "dằn mặt", sau một hồi "thuyết trình" về mối hận thù trong lòng, bà ta lấy lọ thuốc độc "gia truyền" được cất sau bàn thờ tổ tiên. Rồi đưa cho quản gia, sai hạ độc Hoa Bất Khí. May mắn cho "cô nàng số nhọ", Bất Khí vô tình bắt gặp cảnh quản gia hạ độc vào chén canh nên tìm cách đổ đi ngay. Sống sót như phim hành động luôn!
Giết người là việc trọng đại, nhưng với Dụ Thái phi thì không gì quý hơn con trai nên vết nhơ về việc cưỡng hiếp con gái nhà lành không thể lọt ra ngoài được. Bà không muốn vì chuyện này mà tương lai của Hoằng Trú có vết đen. Chính vì thế theo logic của Dụ Thái phi, muốn Hoằng Trú "đẹp CV" thì chị của Ngụy Anh Lạc phải chết! Logic kiểu gì vậy trời?
Nếu Dụ Thái phi ngang ngược theo phong cách "gia đình hoàng tộc" thì Mạc Phu nhân cố chấp theo kiểu "thiếu nữ" bị phụ tình ôm hận ngàn năm. Theo lý luận của Mạc Phu nhân, vì Bất Khí có đôi mắt giống mẹ nên bà ghét, "chỉ trách nó sinh ra là con gái của Tiết Phi" chứ đừng trách bà ác. Tuy bà cũng là nạn nhân khi bị chồng lạnh nhạt, nhưng "chấp mê bất ngộ" mà coi mạng người như cỏ rác thế này thì ai bênh nổi chứ?
Trong "Diên Hi Công Lược", Dụ Thái phi bị ghét cay ghét đắng vì Hoằng Trú đã phạm tội còn chẳng hối lỗi, cứ núp dưới váy mẹ nhờ giải quyết hậu quả. Hoằng Trú là hiện thân của một ngụy quân tử hèn hạ, đốn mạt. Mặt khác, Dụ Thái phi cứ khư khư cho con mình đúng, đã vậy còn ngang ngược, hống hách, ngoài mặt hiền từ sau lưng không ngừng tính kế giết người.
Nguồn: kenh14.vn