BongXanhNgoan
New member
Trời ơi các bạn ơi, anh ấy dẫn mình đến chỗ chụp ảnh cưới hóa ra chỉ là tiệm chụp ảnh thẻ bình thường thôi á! Rồi anh ấy còn nhờ thợ nháy vài tấm rồi photoshop ghép background ngoại cảnh vào Mình sốc nặng luôn!
Mình năm nay 29, anh ấy hơn mình 5 tuổi, cả hai yêu nhau được 2 năm rồi mới quyết định về chung một nhà. Hồi yêu anh ấy siêu ân cần, chiều chuộng mình hết nấc luôn ý. Lúc cầu hôn còn hứa hẹn sẽ làm mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, được rực rỡ trong đám cưới của chính mình nữa kìa.
Nhưng giờ đến khi ngày cưới sắp tới, mình mới phát hiện ra tình cảm anh ấy dành cho mình có phần hơi... màu mè. Những lời hứa hoa mỹ lúc yêu giờ như chìm xuống biển cả vậy
Gia đình anh ấy thuộc dạng khá giả ở thành phố cấp tỉnh đó. Khi công việc hai đứa đã ổn, thu nhập cũng khá ổn áp, cả hai bắt đầu tính chuyện cưới xin. Giai đoạn này stress đến mức cả hai gầy hẳn vì lo cho đám cưới. Dù bố mẹ ở quê cũng support nhiều nhưng hai đứa vẫn phải tự lo từ chụp ảnh, chọn nhẫn, sắm chăn ga gối đệm...
Plot twist là anh ấy quá tiết kiệm trong việc chuẩn bị đám cưới luôn á! Không giống nhiều ông chồng khác chiều vợ, hỏi han xem vợ thích gì, với anh ấy thì mọi thứ phải tiết kiệm tối đa. Mua nhẫn cưới? Anh ấy định mức dưới 3 triệu thôi. Sắm chăn ga gối đệm, mua giường? Anh ấy bắt mình phải chọn hàng rẻ, có giảm giá mới được
Dù tiền hai đứa cùng lo nhưng anh ấy cứ nhất quyết rằng chụp ảnh cưới không quan trọng, cái quý giá là tình cảm hai đứa dành cho nhau. Với ảnh cưới, anh ấy cho rằng không cần chụp nhiều, chụp đẹp, chỉ cần vài tấm tượng trưng là xong. Hiểu là hiểu thế nhưng là con gái mình không muốn đám cưới của mình được tổ chức qua loa thế này chứ
Mọi thứ mình đều nghe theo ý anh ấy vì nghĩ biết tiết kiệm cũng tốt mà. Mình bàn bạc với anh ấy, anh ấy gật đầu ậm ừ rồi bảo sẽ tính nhưng chỉ chịu chụp ở Hà Nội để tiết kiệm chi phí thôi. Mình đồng ý phương án đó dù trong thâm tâm cũng muốn có chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh cưới trước khi lên xe hoa về nhà chồng lắm á
Trôi qua một thời gian, khi mọi thứ chuẩn bị cưới xin gần xong xuôi mà mình vẫn chưa thấy anh ấy nhắc gì đến chuyện chụp ảnh cưới. Mình giục thì anh ấy bảo chụp ở Hà Nội nên không mất nhiều thời gian, không cần vội. Mình bắt đầu thấy lo lắng vì ngày cưới đã gần kề mà vẫn chưa có tấm hình nào ưng ý cả
Và rồi cuối cùng anh ấy cũng quyết được ngày chụp ảnh cưới. Mình tưởng anh ấy sẽ chọn một studio nào đó ở Hà Nội đẹp lung linh, có concept theo từng bộ ảnh cưới kiểu gì ấy... Nhưng KHÔNG! Chỗ chụp ảnh cưới hóa ra chỉ là tiệm chụp ảnh thẻ đơn giản, anh ấy nhờ thợ chụp ở đó nháy vài tấm rồi bảo họ photoshop ghép background ngoại cảnh vào phía sau. Mình cực kỳ SỐC với quyết định này luôn!
Mình nghĩ mình đồng ý chỉ chụp đơn giản ở Hà Nội đã là tiết kiệm lắm rồi, nhưng không ngờ anh ấy tự ý đưa mình đến chỗ chụp ảnh như vậy.
Anh ấy một mực khen cách làm của anh ấy là có ảnh cưới treo được, lại tiết kiệm tiền dành cho việc khác. Nhưng mình thấy cách làm này chẳng khác gì không tôn trọng mình
Vì không muốn mất mặt với anh chụp ảnh thẻ kia, mình cố chụp vài bức ở đó rồi bỏ về. Mình đã khóc vì suy nghĩ cổ hủ, sự tính toán của anh ấy, giờ hai đứa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề này.
Bình thường cãi nhau anh ấy luôn xuống nước xin lỗi trước nhưng với chuyện này anh ấy cũng không nhường mình. Ngày cưới đang đến gần, hai đứa vẫn chọn cách im lặng với nhau.
Mình nghĩ chưa cưới nhau anh ấy đã tiết kiệm thế này rồi, cưới về rồi anh ấy còn "bóp chặt" chi tiêu của mình ra sao nữa? Bố mẹ, các em mình được nhờ gì từ gia đình con gái không?
Mình phải làm gì bây giờ? Người chồng mình lựa chọn và cùng đi hết cuộc đời liệu có đúng không? Thu nhập 30 triệu mỗi tháng mà sự kiện quan trọng nhất cuộc đời, anh ấy không chịu bỏ quá 5 triệu để lo.
Nguồn: soha.vn