Sốc xỉu: Lục được 300 kg vàng thỏi trong nhà cựu sếp CIA

Ối dồi ôi, drama này căng đét luôn các bạn ơi! Chú David Rush - một cựu quan chức CIA đang ngồi tạm giam chờ điều tra về tội biển thủ công quỹ đây này.



Theo hồ sơ tòa án thì từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, bác Rush này đã xin và nhận "một lượng lớn ngoại tệ và hàng chục triệu đô la vàng thỏi để chi trả cho các chi phí liên quan đến công việc" đó. Nghe xịn phết nhỉ?

Nhưng mà plot twist ở đây! Khi CIA rà soát kho đồ ở văn phòng của Rush thì chỉ thấy... một chút xíu thôi. Thế còn đâu hết rồi ta?



Rồi FBI ập vào nhà bác Rush, và ối trời ơi... "khoảng 303 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng khoảng 1 kg" cùng 2 triệu USD tiền mặt nằm la liệt luôn! Giá trị số vàng này ước tính hơn 40 triệu USD nha các bạn. Chưa hết đâu, gần 30 chiếc đồng hồ xịn xò, toàn Rolex đủ thứ nữa kìa! ⌚✨



Điểm hơi ám ảnh là hồ sơ tòa án không giải thích được tại sao bác Rush lại cất giữ "núi" vàng và tiền mặt như vậy trong nhà, hay dự án gì mà phải tích lũy khối tài sản khủng đến thế. Bí ẩn quá đi! ️

Thêm nữa nè, bác Rush còn bị tố nói láo về bằng cấp và thời gian phục vụ trong quân đội - mà đấy đều là những yếu tố ảnh hưởng đến lương bổng của ông ta luôn đấy. Sao lại thế?



Hồ sơ tòa án gọi bác Rush là "cựu nhân viên cấp cao tại một cơ quan Chính phủ Mỹ". Các nguồn tin thì kể rằng cho đến gần đây ông này vẫn giữ vị trí cấp cao tại CIA nha!

Trong tuyên bố chung, CIA và FBI cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 19/5. "Sau khi cuộc điều tra nội bộ của CIA xác định được các vi phạm của ông Rush, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã chuyển thông tin cho FBI để tiến hành các thủ tục pháp lý" - họ thông báo vậy đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top