CrushMeoHN
New member
Trời ơi drama căng đét! Ông Lê Văn Hoàng cùng team đã mạnh dạn xây gần 50 căn nhà liền kề trên mảnh đất... chẳng phải của mình, thậm chí còn chưa phải đất thổ cư. Xây xong thì bán tháo cho nhiều người qua giấy viết tay, vi bằng luôn các bạn ơi
Ngày 25/10, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tại phường Tân Khánh (TPHCM - trước đây thuộc Bình Dương), gần 50 căn nhà liền kề cùng dãy nhà trọ xây trên đất người khác vẫn đang "chilling" nguyên trạng. Lối vào treo biển thông báo của phường: nhà đất tranh chấp, xây không phép, cấm mua bán chuyển nhượng. Nghiêm túc đấy nhé!
Ông Trương Minh Ký (sống ở TPHCM) cho biết gia đình mòn mỏi chờ đợi nhiều năm mà đến giờ vẫn chưa được nhận lại mảnh đất bị người khác "xây nhầm". Ơ nhầm kiểu gì mà nhầm cả 50 căn nhà thế này?
Theo ông Ký kể lại, ông Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã xây 47 căn nhà liền kề và 1 khu nhà trọ trên khu đất chưa có thổ cư. Trong đó chỉ một phần nhỏ xíu là của họ, còn lại thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Ký. Vì không ngăn được, hai bên lại "toxic" không nói chuyện được, nên năm 2019 ông Ký đã kiện lên TAND TP Tân Uyên (cũ) để đòi lại đất. Tòa xét xử và bắt ông Hoàng cùng team phải trả đất cho gia đình ông Ký.
Nhưng plot twist đây rồi! Năm 2020, ông Hoàng lại khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh Bình Dương (cũ) để yêu cầu hủy quyết định của UBND huyện Tân Uyên và hủy luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký. Drama chồng drama
Kết quả là TAND tỉnh Bình Dương thông báo không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng. Ông này vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gửi đơn lên Tòa án cấp cao tại TPHCM và cơ quan này cũng... không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Đúng kiểu "nope, nope, and nope" luôn! 
Khi giải quyết tranh chấp đất đai cho ông Trương Minh Ký, TAND TP Tân Uyên (cũ) không chỉ buộc ông Hoàng và đồng bọn trả đất mà còn thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nên kiến nghị công an vào cuộc luôn. Vụ này đang lên level đây!
Giữa tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ) - nay là Công an TPHCM đã gửi văn bản đề nghị UBND phường Tân Khánh phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ gần 50 căn nhà liền kề xây trên đất người khác rồi bán cho nhiều người.
Văn bản nêu rõ, Cơ quan CSĐT đang xác minh vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Văn Hoàng thực hiện. Cảnh sát yêu cầu UBND phường cung cấp toàn bộ hồ sơ đất đai, hồ sơ tranh chấp, khiếu nại và các tài liệu liên quan đến thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, diện tích 6.465m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0452 do UBND huyện Tân Uyên cũ cấp ngày 29/7/1999.
Tóm lại là mặc dù đất không phải của mình, chưa có thổ cư, không được cấp phép gì cả, nhưng ông Hoàng cùng team vẫn mạnh dạn xây dựng hàng chục căn nhà liền kề rồi bán cho nhiều người qua giấy tay, vi bằng. Real life "fake it till you make it" nhưng mà bản lỗi luôn
Những người mua nhà đất từ ông Hoàng chủ yếu là lao động từ các tỉnh lên Bình Dương làm ăn, điều kiện kinh tế khó khăn. Ông Hoàng xây nhà rồi chuyển nhượng với giá từ khoảng 200 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Ước tính tổng cộng ông này "đút túi" khoảng 27 tỷ đồng. Trong khi đó, theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá thành phố Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá hơn 40 tỷ đồng. Số tiền "khủng" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25/10, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tại phường Tân Khánh (TPHCM - trước đây thuộc Bình Dương), gần 50 căn nhà liền kề cùng dãy nhà trọ xây trên đất người khác vẫn đang "chilling" nguyên trạng. Lối vào treo biển thông báo của phường: nhà đất tranh chấp, xây không phép, cấm mua bán chuyển nhượng. Nghiêm túc đấy nhé!
Ông Trương Minh Ký (sống ở TPHCM) cho biết gia đình mòn mỏi chờ đợi nhiều năm mà đến giờ vẫn chưa được nhận lại mảnh đất bị người khác "xây nhầm". Ơ nhầm kiểu gì mà nhầm cả 50 căn nhà thế này?
Theo ông Ký kể lại, ông Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã xây 47 căn nhà liền kề và 1 khu nhà trọ trên khu đất chưa có thổ cư. Trong đó chỉ một phần nhỏ xíu là của họ, còn lại thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Ký. Vì không ngăn được, hai bên lại "toxic" không nói chuyện được, nên năm 2019 ông Ký đã kiện lên TAND TP Tân Uyên (cũ) để đòi lại đất. Tòa xét xử và bắt ông Hoàng cùng team phải trả đất cho gia đình ông Ký.
Nhưng plot twist đây rồi! Năm 2020, ông Hoàng lại khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh Bình Dương (cũ) để yêu cầu hủy quyết định của UBND huyện Tân Uyên và hủy luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký. Drama chồng drama
Kết quả là TAND tỉnh Bình Dương thông báo không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng. Ông này vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gửi đơn lên Tòa án cấp cao tại TPHCM và cơ quan này cũng... không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Đúng kiểu "nope, nope, and nope" luôn!
Khi giải quyết tranh chấp đất đai cho ông Trương Minh Ký, TAND TP Tân Uyên (cũ) không chỉ buộc ông Hoàng và đồng bọn trả đất mà còn thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nên kiến nghị công an vào cuộc luôn. Vụ này đang lên level đây!
Giữa tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ) - nay là Công an TPHCM đã gửi văn bản đề nghị UBND phường Tân Khánh phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ gần 50 căn nhà liền kề xây trên đất người khác rồi bán cho nhiều người.
Văn bản nêu rõ, Cơ quan CSĐT đang xác minh vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Văn Hoàng thực hiện. Cảnh sát yêu cầu UBND phường cung cấp toàn bộ hồ sơ đất đai, hồ sơ tranh chấp, khiếu nại và các tài liệu liên quan đến thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, diện tích 6.465m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0452 do UBND huyện Tân Uyên cũ cấp ngày 29/7/1999.
Tóm lại là mặc dù đất không phải của mình, chưa có thổ cư, không được cấp phép gì cả, nhưng ông Hoàng cùng team vẫn mạnh dạn xây dựng hàng chục căn nhà liền kề rồi bán cho nhiều người qua giấy tay, vi bằng. Real life "fake it till you make it" nhưng mà bản lỗi luôn
Những người mua nhà đất từ ông Hoàng chủ yếu là lao động từ các tỉnh lên Bình Dương làm ăn, điều kiện kinh tế khó khăn. Ông Hoàng xây nhà rồi chuyển nhượng với giá từ khoảng 200 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Ước tính tổng cộng ông này "đút túi" khoảng 27 tỷ đồng. Trong khi đó, theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá thành phố Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá hơn 40 tỷ đồng. Số tiền "khủng" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn