Sốc: Vụ nổ thủy cung hình trụ "khủng" nhất thế giới ở Đức - drama quá đỉnh!

07616e6b41313c967012.jpg


Sáng ngày 16/12, cả Berlin chấn động khi thủy cung AquaDom ở lobby khách sạn Radisson bỗng nhiên... nổ tung luôn!

Chill một buổi sáng bình thường thì bỗng dưng thủy cung AquaDom tại Berlin nổ banh xác, hàng nghìn bé cá cùng gần 1 triệu lít nước ùa ra đường phố như phim Hollywood vậy trời! Thế mà nguyên nhân là gì? Thiệt hại ra sao? Mình cùng tìm hiểu nhé!

Khách sạn Radisson Blu ở Berlin là nơi đặt AquaDom - một thủy cung hình trụ được mệnh danh là "khủng" nhất thế giới đấy nha! Cao tận 15 mét, chứa khoảng 1 triệu lít nước, xung quanh còn có hệ thống thang máy kính để du khách ngắm cá siêu xịn

AquaDom được build từ năm 2003, là điểm check-in để chiêm ngưỡng hơn 1500 sinh vật từ 37 hồ nước ngọt và nước mặn đủ màu sắc. Ngoài thủy cung ra, khu phức hợp này còn có shop, nhà hàng, bảo tàng và cả căn hộ nữa cơ!

f4dec7f4d0a916062747.png


Rạng sáng 16/12/2022, đúng 5 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương, AquaDom tự nhiên... BOOOM! Lobby khách sạn 5 sao giờ trông như vừa bị oanh tạc vậy. Mảnh vỡ tứ tung, đồ đạc xé toạc, cột trụ và cửa sổ cong vênh, đồ vật nằm la liệt khắp đường phố luôn á!

Sandra Weeser - một thành viên Quốc hội liên bang đang ở khách sạn đã quay lại cảnh tượng đổ nát này. Chị chia sẻ trên truyền hình địa phương rằng ban đầu tưởng động đất nhẹ, cho đến khi thấy sóng nước tràn khắp nơi mới giật mình nhận ra thủy cung vừa nổ tung! Sau đó 1 giờ, chị mới được lính cứu hỏa dẫn ra ngoài.

49082a37c51d249b6ede.jpg


Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Lính cứu hỏa Berlin chưa công bố nguyên nhân chính thức, còn cảnh sát thì xác nhận không phải do tấn công nha. Nhiều người đổ nghi vấn cho thời tiết lạnh giá hoặc lỗi kỹ thuật - có thể do nhiệt độ âm bên ngoài làm kính bể cá bị nứt á?

Chủ sở hữu AquaDom và khách sạn đang phối hợp với cảnh sát, lính cứu hỏa để điều tra tổng thể tình hình, từ đó tìm ra nguyên nhân chuẩn xác nhất.

Vài giờ sau vụ nổ, cả dãy phố bên ngoài vẫn ngập lênh láng. Sức ép của nước được so sánh với sóng thần luôn, mạnh đến mức bật tung gốc cây và phá hủy toàn bộ các shop lân cận

116bb56529e7d85708fc.png


Gần 1500 bé cá nhiệt đới trong AquaDom đã tử nạn Xác cá nằm la liệt trên phố trong cái lạnh -7°C. Markus Kamrad - quan chức Thượng viện Đức phụ trách bảo vệ động vật đã buồn bã: "Đây là bi kịch đối với loài cá".

Ngoài việc bị áp lực nước khi bể vỡ, nhiều bé cá chết vì lạnh quá hoặc ngạt thở do không được đưa vào nước kịp thời. Ngay cả những bé sống sót thì cơ hội cứu cũng rất mong manh

Hơn 100 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường, kèm theo đội chó cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân. May mắn là chỉ có 2 người bị thương nhẹ và đã được đưa đi bệnh viện. Nếu vụ nổ xảy ra muộn hơn vài tiếng khi khách tham quan đông đúc thì hậu quả không thể lường được!

Lính cứu hỏa đã phong tỏa khu vực bên ngoài khách sạn Radisson để kiểm tra thiệt hại. Khách sạn lập tức đóng cửa và di dời khách. Một số người vẫn đợi bên ngoài, hy vọng tìm lại đồ đạc. Một chị khách giấu tên cho biết chị rất sốc và không tin được là không ai thiệt mạng cả.

Đầu giờ chiều cùng ngày, đơn vị cứu hộ đặc biệt đã có mặt với đầy đủ trang thiết bị: mũ cứng, móc đa năng và dây thừng để xuống tầng hầm.

Lực lượng chức năng phát hiện vẫn còn hàng trăm sinh vật khác ở tầng hầm. Do mất điện, các bé cá ở bể khác cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Một số loài cá rạn san hô may mắn sống sót nhờ vũng nước còn sót lại. "Chúng tôi phải bơm lượng nước khổng lồ ra ngoài, kiểm tra toàn bộ tòa nhà. Ưu tiên số 1 là giải cứu những bé cá ở tầng hầm", James Klein - phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Berlin cho biết.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top