Sốc với vết mổ bé 5 tuổi nuốt nam châm, Sở Y tế Nghệ An vào cuộc gấp

Dạo gần đây MXH đang xôn xao chuyện một bé trai 5 tuổi nuốt phải nam châm, được mổ nhưng hình ảnh vết mổ khiến netizen tranh cãi gay gắt. Sở Y tế Nghệ An đã phải yêu cầu làm rõ vụ việc luôn rồi!

Ngày 9/6 vừa rồi, Facebook náo loạn vì bài đăng của gia đình một bé nhỏ kể về hành trình "đau khổ" khi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Cụ thể, cháu L.D.H.K. (5 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị nuốt nhầm tận 3 viên nam châm vào bụng. Gia đình vội vàng đưa cháu vào bệnh viện, các bác sĩ chỉ định mổ luôn để lấy dị vật ra.

12de40738abfeea31f0d.jpg


Nhưng plot twist là quá trình phẫu thuật chỉ lấy được có 1 viên nam châm thôi! Còn 2 viên kia, bác sĩ nói đã "trôi" xuống gần hậu môn rồi, sẽ tự đi ra ngoài theo đường tiêu hóa. Nghe qua thì có vẻ ổn, nhưng thực tế...

Những ngày sau đó, bé vẫn cứ đau bụng và sốt liên tục. Gia đình lo lắng hỏi han mãi về 2 viên nam châm còn lại trong người con. Cả tuần nằm viện trôi qua mà 2 viên nam châm vẫn nằm nguyên ở gần vết mổ chứ không đi đâu hết! Lo sợ quá, người nhà quyết định xin chuyển tuyến ra Hà Nội cho chắc ăn.

Không chỉ vậy, gia đình còn phản ánh về thái độ và cách làm việc của y bác sĩ tại đây khiến họ không hài lòng chút nào. Bài viết lên mạng là viral ngay, kéo theo cả núi comment tranh cãi. Đặc biệt là những hình ảnh vết mổ của bé được đăng tải càng khiến dân tình đặt ra hàng tá câu hỏi về quy trình điều trị và chăm sóc sau mổ.

645fbe3a99fef906a11b.jpg


Phía bệnh viện nói gì?

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có báo cáo giải trình chi tiết luôn nè. Theo đó, cháu K. nhập viện lúc 16h15 ngày 3/5 với chẩn đoán nuốt phải nam châm đã 3 ngày. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ phát hiện có 2 vị trí dị vật trong ruột non. Ban đầu, team bác sĩ định theo dõi xem nam châm có tự di chuyển ra ngoài không.

Tuy nhiên đến trưa 4/5, bé bắt đầu sốt, đau bụng và có dấu hiệu tổn thương ruột. Sau khi họp hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ ngay. Quá trình phẫu thuật lấy được 1 viên nam châm ở ruột non. Viên còn lại nằm ở đại tràng nên bác sĩ không can thiệp, để nó tự đi ra ngoài.

Sau mổ, bệnh viện tiếp tục theo dõi bằng siêu âm và X-quang. Đến ngày 10/5, dị vật di chuyển đến đoạn cuối ruột già rồi. Và cuối cùng đến ngày 12/5 thì viên nam châm đã ra ngoài qua đường hậu môn thành công!

Vậy còn vết mổ "sơ sài" thì sao?

Về phần này, bệnh viện giải thích rằng đây là phẫu thuật nhiễm khuẩn nên có chỉ định khâu thưa để thoát dịch cho dễ. Vết mổ đang trong quá trình điều trị chưa lành hẳn nên mới sưng nề, rỉ dịch một chút thôi. Còn về thái độ của nhân viên y tế mà gia đình phản ánh thì bệnh viện đang xem xét để xử lý.

Bệnh viện khẳng định họ đã tuân thủ đúng quy trình chuyên môn, chỉ có điều việc giải thích của nhân viên y tế Khoa Ngoại tổng hợp chưa được cặn kẽ, khiến gia đình chưa hiểu rõ tình trạng của bé.

Sở Y tế vào cuộc!

Chiều 9/6, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã yêu cầu Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhi. Cần phải phân tích, đánh giá xem việc thực hiện quy chế chuyên môn có đúng không, hướng dẫn điều trị có ổn không và đưa ra kết luận cụ thể.

Ngoài ra, bệnh viện còn được yêu cầu tổ chức họp báo để thông tin rõ ràng đến các cơ quan truyền thông về vụ việc này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top