BinSweet4963
New member
Dennis Rader - tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng với biệt danh BTK (viết tắt của "trói-tra tấn-giết" - nghe thôi đã thấy rợn ) - tự cho rằng mình vừa là "quái vật" vừa là "người tốt đã làm mấy việc xấu thôi mà". Thông tin này được tiết lộ bởi một nhà tâm lý học pháp y đã trao đổi thư từ mã hóa với hắn suốt gần 10 năm trời, theo Daily Mail ngày 9/1.
Rader - người tự đặt cho mình cái tên BTK nghe thật creepy - đã nhận tội giết 10 người trong khoảng thời gian 1974-1991 để thỏa mãn thói bạo dâm kinh hoàng của mình.
## Lý lịch trong sạch đến không ngờ
Tiến sĩ tâm lý học pháp y Katherine Ramsland đã trao đổi thư từ được mã hóa với tên sát nhân người Mỹ này trong hơn một thập kỷ để tìm hiểu xem điều gì biến một ông bố gia đình "normal" thành kẻ giết người máu lạnh. Rader từng là chủ tịch hội đồng nhà thờ địa phương đấy các bạn ơi!
Giờ đây, bà Ramsland chia sẻ những phát hiện về tên sát nhân 76 tuổi này qua phim tài liệu "BTK: Confession of a Serial Killer" (tạm dịch: BTK: Lời thú nhận của một sát nhân hàng loạt) đã lên sóng ngày 8/1.
Phim tài liệu 2 tập này có cả đoạn ghi âm và thư chưa từng được công bố về quá khứ của BTK, những vụ giết người rùng rợn và động cơ đằng sau mấy vụ án đó.
Nhà tâm lý học và kẻ giết người hàng loạt đã liên lạc từ năm 2010. Họ trao đổi siêu nhiều thư từ, nói chuyện qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp tại trại cải huấn El Dorado ở bang Kansas - nơi Rader đang ngồi tù (10 án chung thân liên tiếp luôn á!).
Hoàn cảnh và lý lịch của Rader "phá vỡ hoàn toàn những gì chúng ta biết về sát nhân hàng loạt", bà Ramsland nói. Điều này khiến bà tò mò và muốn nghiên cứu Rader.
"Điều khiến tôi shock là không có bất kỳ điều gì trong background của anh ta giống với công thức điển hình về sát nhân hàng loạt. Gần đây tôi nghe một thám tử nói rằng tất cả sát nhân hàng loạt đều từng bị chấn thương. Sai bét luôn á!", bà Ramsland chia sẻ.
"Dennis Rader phá vỡ mọi stereotype về sát nhân hàng loạt. Anh ta là người đàn ông của gia đình. Anh ta đi lễ nhà thờ đều đặn, thậm chí còn là chủ tịch hội thánh địa phương. Anh ta có công việc full-time. Anh ta là một phần của cộng đồng... Anh ta không bị chấn thương tâm lý gì cả... Anh ta là con cả trong gia đình có 4 con trai. Gia đình bình thường mà!", bà Ramsland kể.
## Ảnh hưởng từ mẹ ruột
Rader gia nhập Lực lượng Không quân và kết hôn với Paula Dietz vào năm 1971. Hai vợ chồng Chủ nhật nào cũng đi nhà thờ cùng hai con - con trai và con gái tên Kerri Rawson (người đã viết sách A Serial Killer's Daughter: My Story of Faith, Love and Overcoming vào năm 2019).
Trong bức thư độc quyền gửi từ nhà tù tới Daily Mail năm 2019, Rader thể hiện tình yêu dành cho gia đình, trìu mến gọi Rawson là "cô bé trông như con trai".
Theo New York Times, bạn bè thời thơ ấu của kẻ sát nhân mô tả bố Rader là người "nghiêm khắc nhưng không bao giờ tàn nhẫn". Bố Rader từng điều hành nhà máy của một công ty công ích, nghỉ hưu rồi qua đời năm 1996.
Nhưng bà Ramsland tiết lộ Rader đã "bị mẹ mình lăng nhục" và "điều đó ảnh hưởng đến anh ta rất nhiều". Bà nói: "Chúng ta chưa nghiên cứu nhiều về sự sỉ nhục như một yếu tố dẫn đến sự phát triển của những tên tội phạm cực độc... Và anh ta chắc chắn đã sớm tiếp xúc với việc dùng dây thừng cho hoạt động khiêu dâm".
"Và sau đó anh ta bắt đầu đọc những cuốn tạp chí trinh thám về các sự kiện có thật mà bố giấu trong xe. Nó khiến anh ta trở nên bí mật... Anh ta muốn cảm thấy có ý nghĩa. Và anh ta muốn có quyền lực với phụ nữ vì phụ nữ khiến anh ta cảm thấy mất thăng bằng... Anh ta không thích việc với tư cách con cả, anh ta được kỳ vọng là mạnh mẽ, nam tính... Và cuộc sống tưởng tượng của anh ta đã thúc đẩy anh ta đi theo con đường này".
## Đam mê mật mã như trong phim
Khi bà Ramsland lần đầu liên hệ với Rader vào năm 2010, hắn đánh giá cao việc bà có bằng cấp, học vấn cao và là chuyên gia về sát nhân hàng loạt.
Tuy nhiên, Rader có một bài test cho nhà tâm lý học pháp y này - giải một loạt mật mã! Bà Ramsland cho biết Rader muốn thách thức bà, đồng thời muốn tiếp tục trao đổi bằng mật mã khi họ bàn về những chủ đề "đen tối, thô bạo".
Rader yêu thích mật mã suốt "sự nghiệp tội phạm" của mình, chế nhạo cảnh sát và giới truyền thông bằng những thông điệp khó hiểu sau vụ giết người đầu tiên vào năm 1974, ký tên "BTK".
Tình yêu với mật mã và ham muốn nổi tiếng đã dẫn đến việc cảnh sát năm 2005 phát hiện chiếc đĩa mềm màu tím gửi đến đài truyền hình FOX KSAS-TV. Đĩa mềm chứa siêu dữ liệu với dòng chữ "Nhà thờ Chúa Kitô Lutheran" (nơi Rader là chủ tịch hội đồng nhà thờ) được sửa đổi lần cuối bởi "Dennis".
Rader tiếp tục gửi thư cho cảnh sát sau khi vụ án trở thành án chưa giải vào năm 2004. Hắn bực mình vì báo địa phương cho rằng mọi người đã quên BTK rồi.
## Giết người tàn nhẫn không tưởng
Bốn thành viên gia đình Otero ở thành phố Wichita, bang Kansas, gồm Joseph (38 tuổi), vợ Julie (34 tuổi) và hai con Josephine (11 tuổi) và Joseph II (9 tuổi) được tìm thấy bị trói và siết cổ trong nhà năm 1974. Ba người con lớn (đang ở trường) tìm thấy thi thể của bố mẹ và hai em. Julie làm việc tại Coleman - công ty mà Rader cũng làm vào đầu những năm 1970.
Kathryn Bright (21 tuổi), người cũng làm việc tại nhà máy Coleman, được phát hiện trong tình trạng quần áo không kín, bị trói bằng dây và bị đâm chết tại nhà cùng năm 1974. Anh trai cô bị bắn nhưng may mắn sống sót.
Rader dừng giết người đến năm 1977. Năm đó, thi thể Shirley Vian (24 tuổi) được tìm thấy với túi nhựa trùm đầu và dây quấn quanh cổ, tay, chân trên giường. Cuối năm đó, Nancy Fox (25 tuổi) được tìm thấy bị siết cổ bằng tất nylon trong nhà.
Sát nhân hàng loạt BTK vẫn chăm lo gia đình bình thường, không ai nghi ngờ. Năm 1985, xác bà Marine Hedge (53 tuổi) được tìm thấy trên con đường đất trong tình trạng bị siết cổ. Năm sau, Vicki Wegerle (28 tuổi) được tìm thấy bị siết cổ trên giường.
Năm 1991, Rader giết nạn nhân cuối cùng, Dolores Davis (62 tuổi). Hắn bắt cóc Davis từ nhà, trói và treo cổ bà dưới một cây cầu.
## Nạn nhân tiếp theo
Rader đã lên kế hoạch giết thêm nhiều người và mô tả sắp giết "nạn nhân nghỉ hưu" thứ 11, theo thư hắn gửi cho Daily Mail năm 2019.
Rader không nêu tên nhưng người ta tin hắn ám chỉ cô Mary Capps. Capps làm việc cho Rader gần 7 năm với tư cách nhân viên tại thành phố Park, bang Kansas cho đến khi Rader bị bắt tháng 2/2005.
Capps, người từng đối mặt với rối loạn căng thẳng sau sang chấn, đã viết cuốn sách "My boss was the BTK Killer - I was the next victim" (Sếp của tôi là sát thủ BTK - Tôi là nạn nhân tiếp theo).
Rader thừa nhận giết 10 người trong bản thú tội tại tòa năm 2005.
Bà Ramsland nói: "Trong phiên tòa đó, Dennis cảm thấy như mình có thể cho mọi người thấy mình là ai. Theo cách nào đó, anh ta cũng nghĩ mình là nạn nhân. Anh ta nghĩ có điểm chung với các nạn nhân... Rader là người tự ái, vì vậy anh ta chỉ nghĩ đây là cách thể hiện bản thân".
Bà Ramsland nói đôi khi Rader coi mình như quái vật. "Dennis Rader nghĩ mình là con quái vật, nhưng cũng nghĩ mình là người tốt - người đã làm một số điều xấu", bà nói.
"Anh ta nói về con quái vật trong não. Đó là 'Factor X' (nhân tố bí ẩn) của anh ta, là cách để anh ta tránh trách nhiệm hình sự. Anh ta nghĩ phần lớn thời gian mình không phải quái vật", bà Ramsland kể.
Rader tuyên bố trong thư gửi Daily Mail năm 2019 rằng hắn bị ám bởi hai con quỷ có tên "Batter" (đánh đập) và "Factor X" khi thực hiện những tội ác khủng khiếp.
Ramsland nói Rader hối tiếc rất nhiều thứ, như mất gia đình và kết thúc trong tù, nhưng "điều đó không giống với sự hối hận thật sự". Bà cho rằng Rader có "hối hận hay không còn tùy thuộc vào mood" của hắn.
Bà giải thích: "Đó là khái niệm anh ta gọi là 'khối lập phương', nơi anh ta có nhiều mặt khác nhau có thể bật tắt".
"Vì vậy đôi khi anh ta là người đàn ông tốt của gia đình. Đôi khi là kẻ giết người hàng loạt, tên trộm hoặc kẻ nói dối. Đôi khi là người đi nhà thờ nghiên cứu Kinh thánh. Tùy thuộc vào ngày bạn gặp anh ta, anh ta có thể kể hoặc không kể về sự hối hận", bà Ramsland nói.
Nguồn: soha.vn