KhoaiTutu8878
New member
Ê kíp, vụ này đau lòng quá! Trần Hoài Thương đã thú nhận 5 lần ra tay bạo hành cực kỳ dã man với cháu bé N.N.T.C (chỉ mới 2 tháng tuổi thôi các bạn ơi ), khiến bé bị chấn thương nội sọ và gãy cả tá xương khắp người...
Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, đối tượng Trần Hoài Thương (sinh năm 1990) đã khai báo chi tiết về hành vi bạo hành bé gái N.N.T.C (sinh ngày 25/2/2023, sống ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Tại công an, Thương thừa nhận đã 5 lần "xuống tay" cực độc ác, khiến em bé mới 2 tháng tuổi bị chấn thương nội sọ và gãy nhiều xương
Lần thứ nhất (khoảng giữa tháng 4/2023 - ngày 15 hoặc 16/4), Thương mua ma túy đá mang đến phòng của N.P.H.A (mẹ đẻ của bé C.) ở P.1, TP Đà Lạt để cùng "bay lắc". Sau khi dùng xong, A. vào nhà vệ sinh, Thương ngồi chơi với bé C. Bực mình vì bé khóc, hắn dùng tay phải đánh một cái trúng vào mặt và đầu trái của bé, tạo ra tiếng "bốp" (nghe mà thấy rợn người ).
Lúc A. ra hỏi "Anh đánh nó hả?", Thương trả lời "Ừ, anh có tát nó một cái", A. nói "Nó còn nhỏ sao anh lại đánh nó như vậy?", Thương đáp "Thôi lỡ rồi, để kiếm trứng gà về lăn". Sau khi bị đánh, má trái của bé bị sưng, má trái và thái dương, đầu bên trái bị bầm tím. Thương và A. không cho bé đi khám hay uống thuốc gì mà để vết thương tự lành (vô trách nhiệm đỉnh điểm! ).
Lần thứ hai (khoảng 13h30, sau lần đầu khoảng 1 tuần), khi A. đang ngủ thì bé C. khóc. Thương thay tã cho bé nhưng bé vẫn khóc nên hắn bế bé đặt vào nôi rồi đưa ra phòng khách. Thương đứng pha sữa, trong lúc pha bé vẫn khóc, Thương quay lại nói "Im đi, đang pha sữa rồi" nhưng bé vẫn khóc. Bực tức, hắn dùng tay phải tát liên tiếp hai cái từ trên xuống trúng vào mặt và đầu bên trái của bé. Sau khi bị đánh, bé khóc to hơn, Thương tiếp tục pha sữa và cho bé uống. Sau khi uống xong bé không khóc nữa và ngủ.
Lần thứ ba (khoảng 15h, sau lần hai khoảng một tuần), Thương đến phòng trọ thấy A. đang ngồi bấm điện thoại, bé C. đang nằm ở nôi trong phòng ngủ. Thương ngồi xuống nói chuyện với A. thì bé vừa khóc, vừa rên. Do bực tức, Thương đưa chiếc nôi có bé C. vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa, tắt đèn (wtf??? ). Sau đó hắn quay ra nói chuyện với A. và không quan tâm đến bé. Khoảng 5 phút sau thấy bé đang khóc, Thương mới mở cửa và bế cả nôi cùng bé ra.
Lần thứ tư (khoảng 16h giữa tháng 5/2023), trong khi Thương đang ngủ thì bé C. khóc, Thương dậy ra phòng khách pha sữa và thay tã cho bé. Lúc thay tã, bé khóc to nên Thương bực, dùng tay trái tát một cái từ trên xuống trúng vào má và mắt bên phải của bé rồi dùng tay phải cầm hai cổ chân của bé kéo lên cao để thay tã. Nhưng do còn bực, Thương dùng tay trái đánh một cái trúng vào đùi bên phải của bé
Sau khi đánh, Thương tiếp tục thay tã nhưng bé vẫn khóc. Thương cho bé uống sữa thì bé nín và ngủ. Hôm sau, A. có hỏi "sao mặt Tít đỏ dữ vậy" (Tít là tên gọi của bé C.), Thương nói "Anh đánh nó". Lúc này má bên phải của bé bị sưng đỏ, dưới mắt bên phải bị bầm tím. Thương và A. cũng không đưa bé đi khám mà để vết thương tự lành.
Lần thứ năm (tối 19/5/2023, rạng sáng 20/5/2023), Thương mua ma túy đá đến phòng trọ rồi cùng A. sử dụng. Sau khi dùng xong, A. và Thương ngủ trên nệm còn để bé nằm ở nôi dưới đất phòng khách. Đến khoảng 11h ngày 20/5/2023, Thương dậy nghe bé khóc, trong khi A. vẫn đang ngủ. Thương dậy pha sữa cho bé uống.
Khi uống sữa xong bé không ngủ mà nằm rên ở nôi. Bực tức, Thương đứng dậy vừa đi vừa nói "Mới bú xong mà còn rên cái gì!?", rồi lấy núm vú giả bằng cao su nhét vào miệng và lấy băng keo dán quanh miệng của bé (OMG nghẹt thở được á ). Khoảng 30 giây sau Thương thấy bé rên khó chịu, quơ tay chân nên mới gỡ băng keo cùng núm vú giả ra.
Sau đó, Thương lấy ma túy đá cùng dùng với A. Khi xong, Thương thấy bé C. vẫn khóc nên đã kéo nôi để sát tường phòng ngủ, rồi lấy con gấu bông dài khoảng 20 cm ném trúng bé làm bé khóc to. Thương đi lấy lại con gấu và ra phòng khách. Còn A. dùng điện thoại di động và dụng cụ hút thuốc lá điện tử ném về phía bé nhưng không trúng. Thương dùng gấu bông tiếp tục ném liên tiếp 2 cái trúng vào người bé.
Đến khoảng 17h cùng ngày, Thương pha sữa cho bé nhưng bé không uống, bực tức Thương tiếp tục dùng tay phải tát một cái từ trên xuống trúng vào má và đầu bên trái của bé. Thấy bé vẫn khóc, Thương tiếp tục dùng 2 tay đưa vào nách của bé, bế bé thẳng đứng lên, dùng lực đẩy bé ra phía trước và giựt về lại 3 lần thì thấy bé ngất đi, người mềm nhũn . Thương đặt bé xuống ghế thì bé nôn, ói sữa ra nhiều và bất tỉnh nên Thương đón taxi đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Khi đưa bé vào bệnh viện thì Thương và A. bỏ đi về. Sau đó sợ công an phát hiện, A. đã chủ động bàn bạc với Thương nếu công an mời làm việc thì khai bé bị đánh khi đi gửi trẻ chứ không phải do A. và Thương bạo hành (còn dám bịa chuyện nữa chứ ).
Ngoài ra vào ngày 30/4/2023, trong lần thay đồ cho bé C., A. cởi được ống quần bên chân phải của bé, giật mạnh làm bé khóc lớn. Đến ngày 1/5/2023, A. phát hiện chân trái của bé C. bị sưng to, A. đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thì được chẩn đoán bé bị gãy chân trái nhưng A. không nhập viện điều trị mà đưa bé về nhà chườm đá (chườm đá?? Nghiêm trọng thế này mà không nhập viện sao? ).
Ngoài các lần trên, trong quá trình sống chung có nhiều lần bực tức, Thương và A. nhiều lần dùng tay tát vào mông, đùi của bé C. nhưng không nhớ rõ bao nhiêu lần vào thời gian cụ thể nào.
Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 20/5/2023, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt. Người được cấp cứu là bé gái N.N.T.C, sinh ngày 25/02/2023, thường trú tại P.3, TP Đà Lạt, với đa chấn thương như tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương cẳng chân, gãy xương đùi...
Mẹ bé tên là N.P.H.A ly thân chồng từ tháng 2/2023, sau đó chị ta có tình cảm với Thương. Cả A. và Thương đều có tiền sử nghiện ma túy.
Ngày 24/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Hoài Thương về tội "Giết người" theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Viện KSND TP Đà Lạt đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt. N.P.H.A cũng đang bị điều tra nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Ngày 25/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cùng các cấp Hội cơ sở đã thường xuyên thăm hỏi cháu bé tại bệnh viện và đã có công văn đề nghị cơ quan công an phối hợp cung cấp thông tin cụ thể để Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh nắm tình hình, qua đó có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho trẻ em theo chức năng của tổ chức Hội LHPN Việt Nam.
Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức về vụ án này ngay khi có thông tin mới nhất.
Nguồn: soha.vn