CrushMeoHN
New member
Sau gần 6 tháng kể từ ngày khởi công, Sân vận động Hùng Vương - trái tim của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đang dần "lên hình" với hàng loạt hạng mục quan trọng được triển khai đồng loạt luôn nè!
Những ngày giữa tháng 6, dưới cái nắng "đổ lửa" đặc trưng của miền Bắc, khi nhiệt độ ngoài trời có lúc "nhảy" lên hơn 40 độ C, đại công trường khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vẫn rộn ràng tiếng máy móc và nhịp độ thi công khẩn trương không ngừng nghỉ.
Điểm nhấn của dự án chính là sân vận động Hùng Vương (tên cũ Trống Đồng) - công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những SVĐ có quy mô lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Dự án "khủng" này nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, với tổng diện tích khoảng 73,3 ha, được thiết kế sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế luôn nha!
Đây không chỉ là công trình thể thao đơn thuần mà còn được định hướng trở thành tổ hợp phục vụ các sự kiện văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Có mặt tại công trường ngày 19/6, ai cũng dễ dàng cảm nhận không khí thi công "cháy" hết mình.
Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc hoạt động liên tục theo nhiều mũi thi công. Dưới nền đất rộng lớn đang dần thành hình, hệ thống móng, cọc bê tông và các khối khán đài đã bắt đầu lộ rõ dáng vóc của một công trình quy mô "bá đạo".
Nhìn từ trên cao, bốn khối khán đài A, B, C, D đã dần hiện rõ hình dáng, tạo nên bố cục tổng thể của sân vận động trong tương lai. Trên các tầng kết cấu, từng tốp công nhân vẫn miệt mài lắp dựng cốt thép, cốp pha và thi công bê tông cốt thép, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.
Theo Ban Quản lý dự án, sau khoảng 5 tháng triển khai, toàn bộ mặt bằng sân vận động và các hạng mục phụ trợ đã được san lấp hoàn tất. Hệ thống đường nội khu, giao thông kết nối đạt hơn 80% khối lượng rồi đó! Hiện các đơn vị thi công đang tập trung cao độ cho hạng mục kết cấu chính của khán đài, đồng thời lắp đặt các cấu kiện thép phục vụ hệ mái che hiện đại, có khả năng đóng mở tự động theo thiết kế - nghe "xịn xò" quá trời!
Nguồn: soha.vn
Những ngày giữa tháng 6, dưới cái nắng "đổ lửa" đặc trưng của miền Bắc, khi nhiệt độ ngoài trời có lúc "nhảy" lên hơn 40 độ C, đại công trường khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vẫn rộn ràng tiếng máy móc và nhịp độ thi công khẩn trương không ngừng nghỉ.
Điểm nhấn của dự án chính là sân vận động Hùng Vương (tên cũ Trống Đồng) - công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những SVĐ có quy mô lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Dự án "khủng" này nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, với tổng diện tích khoảng 73,3 ha, được thiết kế sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế luôn nha!
Đây không chỉ là công trình thể thao đơn thuần mà còn được định hướng trở thành tổ hợp phục vụ các sự kiện văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Có mặt tại công trường ngày 19/6, ai cũng dễ dàng cảm nhận không khí thi công "cháy" hết mình.
Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc hoạt động liên tục theo nhiều mũi thi công. Dưới nền đất rộng lớn đang dần thành hình, hệ thống móng, cọc bê tông và các khối khán đài đã bắt đầu lộ rõ dáng vóc của một công trình quy mô "bá đạo".
Nhìn từ trên cao, bốn khối khán đài A, B, C, D đã dần hiện rõ hình dáng, tạo nên bố cục tổng thể của sân vận động trong tương lai. Trên các tầng kết cấu, từng tốp công nhân vẫn miệt mài lắp dựng cốt thép, cốp pha và thi công bê tông cốt thép, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.
Theo Ban Quản lý dự án, sau khoảng 5 tháng triển khai, toàn bộ mặt bằng sân vận động và các hạng mục phụ trợ đã được san lấp hoàn tất. Hệ thống đường nội khu, giao thông kết nối đạt hơn 80% khối lượng rồi đó! Hiện các đơn vị thi công đang tập trung cao độ cho hạng mục kết cấu chính của khán đài, đồng thời lắp đặt các cấu kiện thép phục vụ hệ mái che hiện đại, có khả năng đóng mở tự động theo thiết kế - nghe "xịn xò" quá trời!
Nguồn: soha.vn