GấuChúpChíp
New member
Chuyện nghe có vẻ drama nhưng thật 100% luôn nha! Một con gấu đen đi lạc vào khu dân cư đã khiến chính quyền Nhật Bản phải đóng cửa tận 94 trường học. Quá sức khủng luôn!
Theo The Guardian, thành phố Utsunomiya (cách thủ đô Tokyo khoảng 100km về phía bắc) đã phải ra quyết định cực gắt: đóng cửa hết 94 trường tiểu học và trung học sau khi phát hiện một con gấu đen đang "đi dạo" giữa khu đô thị.
Fun fact là đây là lần đầu tiên thành phố nửa triệu dân này phải đóng cửa hàng loạt trường vì một con vật đấy các bạn ơi!
## Màn xuất hiện gây sốt của "chú gấu đi lạc"
Theo các quan chức địa phương tiết lộ, con gấu này dài khoảng 1m, lần đầu được bắt gặp vào tối 6/6 tại khu dân cư gần công viên. Camera giám sát còn quay được cảnh nó chạy ngang qua hai thanh niên trên đường phố trung tâm luôn nè! Sau đó, chú gấu này tiếp tục "check-in" tại nhiều khu dân cư khác nhau, và được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 4h sáng ngày 8/6 ở một khu công nghiệp, cách trung tâm khoảng 2km.
Trước tình huống bất ngờ này, chính quyền Utsunomiya đã nhanh chóng phát cảnh báo, yêu cầu người dân đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, tuyệt đối không được tiếp cận con vật nếu gặp, và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà gần nhất. Các xe phát thanh lưu động cũng được triển khai để cảnh báo cư dân khắp nơi.
Lực lượng cảnh sát kết hợp với các thợ săn địa phương đã nối lại chiến dịch tìm kiếm từ sáng 8/6. Nhưng mà sad quá, đến giờ vẫn chưa tìm thấy chú gấu này đâu!
## Không phải một mình một con!
Chuyện này xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chứng kiến số lượng gấu xuất hiện ở khu dân cư tăng như... diều gặp gió. Chỉ tính riêng năm nay, đã có khoảng 50.000 trường hợp nhìn thấy gấu, chủ yếu ở khu vực đông bắc. Số liệu này mà nghe xong hơi hoảng hoảng luôn á!
Không những thế, các vụ gấu tấn công người cũng có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Tuần trước tại Fukushima, một con gấu đã tấn công 4 người, sau đó xông vào văn phòng công ty làm bị thương một nhân viên, rồi tiếp tục đi vào nhà máy và được cho là đã tự mở cửa sổ để trốn thoát. Gấu mà thông minh đến vậy thì ai chịu nổi!
## Lý do đằng sau câu chuyện
Các chuyên gia giải thích rằng biến động nguồn thức ăn tự nhiên như quả sồi khiến gấu thường xuyên phải tiến gần đến khu dân cư để kiếm ăn. Nghe mà thương luôn á!
Thêm vào đó, tình trạng dân số nông thôn suy giảm, đặc biệt là giới trẻ đổ xô lên thành phố, khiến nhiều khu vực trở nên vắng vẻ hơn. Kết quả là gấu dễ dàng xâm nhập và tiếp xúc với con người hơn rồi.
Gấu đen châu Á hiện được xếp vào loài dễ bị tổn thương toàn cầu, nhưng số lượng ở Nhật Bản ước tính tăng gấp 3 lần kể từ 2012 do giảm săn bắn. Trên đảo Honshu hiện ước tính có từ 12.000 đến 42.000 cá thể gấu đen châu Á đấy!
Các nhà chức trách tại Nhật Bản đang thử nghiệm nhiều biện pháp mới, trong đó có hệ thống camera kết hợp AI để theo dõi và cảnh báo sớm về đường di chuyển của gấu. Hi vọng công nghệ sẽ giúp giảm thiểu những tình huống như thế này nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Theo The Guardian, thành phố Utsunomiya (cách thủ đô Tokyo khoảng 100km về phía bắc) đã phải ra quyết định cực gắt: đóng cửa hết 94 trường tiểu học và trung học sau khi phát hiện một con gấu đen đang "đi dạo" giữa khu đô thị.
Fun fact là đây là lần đầu tiên thành phố nửa triệu dân này phải đóng cửa hàng loạt trường vì một con vật đấy các bạn ơi!
## Màn xuất hiện gây sốt của "chú gấu đi lạc"
Theo các quan chức địa phương tiết lộ, con gấu này dài khoảng 1m, lần đầu được bắt gặp vào tối 6/6 tại khu dân cư gần công viên. Camera giám sát còn quay được cảnh nó chạy ngang qua hai thanh niên trên đường phố trung tâm luôn nè! Sau đó, chú gấu này tiếp tục "check-in" tại nhiều khu dân cư khác nhau, và được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 4h sáng ngày 8/6 ở một khu công nghiệp, cách trung tâm khoảng 2km.
Trước tình huống bất ngờ này, chính quyền Utsunomiya đã nhanh chóng phát cảnh báo, yêu cầu người dân đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, tuyệt đối không được tiếp cận con vật nếu gặp, và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà gần nhất. Các xe phát thanh lưu động cũng được triển khai để cảnh báo cư dân khắp nơi.
Lực lượng cảnh sát kết hợp với các thợ săn địa phương đã nối lại chiến dịch tìm kiếm từ sáng 8/6. Nhưng mà sad quá, đến giờ vẫn chưa tìm thấy chú gấu này đâu!
## Không phải một mình một con!
Chuyện này xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chứng kiến số lượng gấu xuất hiện ở khu dân cư tăng như... diều gặp gió. Chỉ tính riêng năm nay, đã có khoảng 50.000 trường hợp nhìn thấy gấu, chủ yếu ở khu vực đông bắc. Số liệu này mà nghe xong hơi hoảng hoảng luôn á!
Không những thế, các vụ gấu tấn công người cũng có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Tuần trước tại Fukushima, một con gấu đã tấn công 4 người, sau đó xông vào văn phòng công ty làm bị thương một nhân viên, rồi tiếp tục đi vào nhà máy và được cho là đã tự mở cửa sổ để trốn thoát. Gấu mà thông minh đến vậy thì ai chịu nổi!
## Lý do đằng sau câu chuyện
Các chuyên gia giải thích rằng biến động nguồn thức ăn tự nhiên như quả sồi khiến gấu thường xuyên phải tiến gần đến khu dân cư để kiếm ăn. Nghe mà thương luôn á!
Thêm vào đó, tình trạng dân số nông thôn suy giảm, đặc biệt là giới trẻ đổ xô lên thành phố, khiến nhiều khu vực trở nên vắng vẻ hơn. Kết quả là gấu dễ dàng xâm nhập và tiếp xúc với con người hơn rồi.
Gấu đen châu Á hiện được xếp vào loài dễ bị tổn thương toàn cầu, nhưng số lượng ở Nhật Bản ước tính tăng gấp 3 lần kể từ 2012 do giảm săn bắn. Trên đảo Honshu hiện ước tính có từ 12.000 đến 42.000 cá thể gấu đen châu Á đấy!
Các nhà chức trách tại Nhật Bản đang thử nghiệm nhiều biện pháp mới, trong đó có hệ thống camera kết hợp AI để theo dõi và cảnh báo sớm về đường di chuyển của gấu. Hi vọng công nghệ sẽ giúp giảm thiểu những tình huống như thế này nhé!
Nguồn: kenh14.vn