Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Nghị sĩ Andy Ogles vừa thả "bom tấn" chính trị khi đề xuất sửa Hiến pháp Mỹ để ông Trump có thể làm tổng thống thêm lần nữa. Lý do? Vì ông ấy cho rằng Trump là "người duy nhất" có thể cứu nước Mỹ thoát khỏi thời kỳ "suy thoái" nên cần thêm thời gian để hoàn thành sứ mệnh!
Hôm 24/1, nghị sĩ đảng Cộng hòa Andy Ogles đại diện bang Tennessee đã chính thức trình lên Hạ viện một nghị quyết khá... táo bạo. Ông muốn sửa Hiến pháp Mỹ để cho phép Tổng thống Donald Trump làm thêm nhiệm kỳ thứ ba luôn.
"Sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump trái ngược hoàn toàn với những hỗn loạn, đau khổ và suy thoái kinh tế mà người Mỹ đã phải chịu đựng trong 4 năm qua. Ông ấy đã chứng minh mình là nhân vật duy nhất trong lịch sử hiện đại có khả năng đảo ngược sự suy thoái của chúng ta và đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ vĩ đại. Ông ấy phải được trao thêm thời gian cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó", nghị sĩ Ogles nhấn mạnh với giọng điệu khá... passionate.
Ông Ogles tiếp tục: "Chúng ta cần đảm bảo rằng Tổng thống Trump sẽ có mọi nguồn lực cần thiết để sửa chữa hướng đi sai mà chính quyền ông Biden đã vạch ra. Với tư cách là những nhà lập pháp, chúng ta phải làm mọi điều có thể để hỗ trợ ông ấy. Vì vậy, tôi đề xuất sửa đổi Hiến pháp, sửa lại các giới hạn mà Tu chính án thứ 22 đã đặt ra đối với nhiệm kỳ tổng thống".
Nghị sĩ này còn khen ngợi hết lời việc Trump đã ký loạt sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức hôm 20/1, từ vấn đề an ninh biên giới, sản xuất năng lượng đến việc rút khỏi WHO.
"Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tổng thống Trump đã hành động để hủy bỏ các chính sách thất bại của chính quyền Joe Biden và đưa nước Mỹ trở lại con đường hướng tới sức mạnh và thịnh vượng", ông Ogles share.
Còn Nhà Trắng thì sao? Họ đang im thin thít, chưa có comment gì về đề xuất này cả
Plot twist từ Hiến pháp Mỹ
Để hiểu chuyện gì đang diễn ra, các bạn cần biết: Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ hiện quy định rõ ràng là "Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá 2 lần."
Thế nhưng nghị sĩ Ogles muốn sửa lại thành: "Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá 3 lần"
Tu chính án thứ 22 còn có thêm điều khoản khác nữa: "Không ai đã giữ chức Tổng thống, hoặc đóng vai trò như Tổng thống trong hơn 2 năm trong nhiệm kỳ mà người khác được bầu làm Tổng thống, sẽ được bầu vào chức Tổng thống quá một lần".
Trong tuyên bố ngày 24/1, nghị sĩ Ogles nói rõ nghị quyết của ông "sẽ cho phép Tổng thống Trump phục vụ 3 nhiệm kỳ, đảm bảo rằng chúng ta có thể duy trì sự lãnh đạo mạnh mẽ mà nước Mỹ đang rất cần".
Câu chuyện lịch sử đằng sau
Tu chính án thứ 22 được đề xuất vào năm 1947 và được phê chuẩn vào năm 1951. Lý do? Để tránh lặp lại "tiền lệ 4 nhiệm kỳ" của Tổng thống Franklin Roosevelt - người duy nhất từng được bầu hơn 2 nhiệm kỳ trong lịch sử Mỹ. Ông qua đời vào năm 1945, chưa đầy 90 ngày sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư.
Đáng chú ý là nghị quyết của ông Ogles được đưa ra 2 tháng sau khi nghị sĩ đảng Dân chủ Dan Goldman (đại diện bang New York) đưa ra một nghị quyết hoàn toàn ngược lại - nhằm "tái khẳng định rằng Tu chính án thứ 22 quy định tổng thống chỉ phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ" và điều này áp dụng với cả ông Trump. Drama quá đi mất
Liệu có khả thi không?
Thực tế thì... khó lắm bạn ơi! Để sửa Hiến pháp, cần phải có 2/3 số phiếu ủng hộ ở cả hai viện quốc hội HOẶC được 2/3 số bang ủng hộ trong hội nghị hiến pháp. Hiện tại đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số rất mong manh tại Hạ viện thôi. Và gần như chắc chắn sẽ không có nghị sĩ đảng Dân chủ nào ủng hộ nghị quyết này khi Trump còn đang tại chức.
Sau đó, các sửa đổi còn phải được 3/4 số nhà lập pháp tại nghị viện bang phê chuẩn, hoặc thông qua các hội nghị đặc biệt ở mỗi bang - điều này gần như bất khả thi ở các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo.
Trump từng hint về chuyện này rồi
Thực ra ông Trump đã nhiều lần ám chỉ về khả năng phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ rồi đấy.
"Tôi không chắc về việc tôi sẽ không ra tranh cử lần nữa, trừ khi các bạn nói: 'Ông ấy quá tuyệt vời, chúng ta phải tìm cách khác'", ông Trump từng nói với các thành viên Hạ viện trong một cuộc họp tháng 11/2024, ngay sau chiến thắng bầu cử trước Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris.
Và sự cởi mở này của ông Trump không phải điều bất ngờ với những người quen biết ông cả.
Hồi tháng 12/2024, cựu nhà báo Fox News Geraldo Rivera - một người bạn lâu năm của Trump ở New York - đã dự đoán rằng Trump và team sẽ sớm "ngắm" đến Tu chính án thứ 22.
"Ông Trump và nhóm của ông ấy sẽ sớm bắt đầu bàn luận về việc bãi bỏ/sửa đổi Tu chính án thứ 22, vốn giới hạn tổng thống chỉ phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ bốn năm", ông Rivera viết trên X.
Còn có "lối thoát hiểm" khác nữa đấy
Sửa Hiến pháp không phải là cách duy nhất để Trump có thể... kéo dài quyền lực sau khi nhiệm kỳ thứ hai kết thúc đâu nhé!
Giáo sư Philip Klinkner từ Đại học Hamilton đã chỉ ra một điểm khá thú vị: "Mặc dù Tu chính án thứ 22 cấm một tổng thống tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 nhưng nó không cấm ông Trump tiếp tục làm tổng thống sau ngày 20/1/2029".
"Tu chính án thứ 22 chỉ cấm việc ai đó 'được bầu' làm tổng thống quá hai lần. Nó không nói gì về việc ai đó trở thành tổng thống bằng cách khác ngoài việc được bầu vào chức vụ này", ông Klinkner nêu quan điểm trong một bài báo gần đây trên The Conversation.
Những kịch bản "não cán" có thể xảy ra
Theo ông Klinkner, một kịch bản để Trump làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 là... ông tranh cử phó tổng thống vào năm 2028 và để Phó Tổng thống JD Vance ra tranh cử tổng thống!
"Nếu chiến thắng, ông Vance có thể từ chức và lúc này ông Trump có thể trở lại làm tổng thống lần thứ 3", ông Klinkner phân tích. Mind = blown
Thậm chí ông Vance còn không cần phải từ chức nữa. Theo Tu chính án thứ 25, nếu một tổng thống tuyên bố "ông ấy không thể thực hiện quyền lực và nghĩa vụ của tổng thống thì quyền lực và nghĩa vụ đó sẽ do Phó Tổng thống đảm nhiệm với vai trò quyền Tổng thống". Easy peasy? 
Ông Klinkner còn nêu thêm một kịch bản nữa: Trump có thể khuyến khích một thành viên trong gia đình ra tranh cử và chiến thắng tại Nhà Trắng. Khi đắc cử, người đó chỉ là tổng thống về mặt hình thức, còn Trump sẽ là người đưa ra các quyết định quan trọng. Family business chứ gì
Nguồn: soha.vn
Hôm 24/1, nghị sĩ đảng Cộng hòa Andy Ogles đại diện bang Tennessee đã chính thức trình lên Hạ viện một nghị quyết khá... táo bạo. Ông muốn sửa Hiến pháp Mỹ để cho phép Tổng thống Donald Trump làm thêm nhiệm kỳ thứ ba luôn.
"Sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump trái ngược hoàn toàn với những hỗn loạn, đau khổ và suy thoái kinh tế mà người Mỹ đã phải chịu đựng trong 4 năm qua. Ông ấy đã chứng minh mình là nhân vật duy nhất trong lịch sử hiện đại có khả năng đảo ngược sự suy thoái của chúng ta và đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ vĩ đại. Ông ấy phải được trao thêm thời gian cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó", nghị sĩ Ogles nhấn mạnh với giọng điệu khá... passionate.
Ông Ogles tiếp tục: "Chúng ta cần đảm bảo rằng Tổng thống Trump sẽ có mọi nguồn lực cần thiết để sửa chữa hướng đi sai mà chính quyền ông Biden đã vạch ra. Với tư cách là những nhà lập pháp, chúng ta phải làm mọi điều có thể để hỗ trợ ông ấy. Vì vậy, tôi đề xuất sửa đổi Hiến pháp, sửa lại các giới hạn mà Tu chính án thứ 22 đã đặt ra đối với nhiệm kỳ tổng thống".
Nghị sĩ này còn khen ngợi hết lời việc Trump đã ký loạt sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức hôm 20/1, từ vấn đề an ninh biên giới, sản xuất năng lượng đến việc rút khỏi WHO.
"Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tổng thống Trump đã hành động để hủy bỏ các chính sách thất bại của chính quyền Joe Biden và đưa nước Mỹ trở lại con đường hướng tới sức mạnh và thịnh vượng", ông Ogles share.
Còn Nhà Trắng thì sao? Họ đang im thin thít, chưa có comment gì về đề xuất này cả
Plot twist từ Hiến pháp Mỹ
Để hiểu chuyện gì đang diễn ra, các bạn cần biết: Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ hiện quy định rõ ràng là "Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá 2 lần."
Thế nhưng nghị sĩ Ogles muốn sửa lại thành: "Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá 3 lần"
Tu chính án thứ 22 còn có thêm điều khoản khác nữa: "Không ai đã giữ chức Tổng thống, hoặc đóng vai trò như Tổng thống trong hơn 2 năm trong nhiệm kỳ mà người khác được bầu làm Tổng thống, sẽ được bầu vào chức Tổng thống quá một lần".
Trong tuyên bố ngày 24/1, nghị sĩ Ogles nói rõ nghị quyết của ông "sẽ cho phép Tổng thống Trump phục vụ 3 nhiệm kỳ, đảm bảo rằng chúng ta có thể duy trì sự lãnh đạo mạnh mẽ mà nước Mỹ đang rất cần".
Câu chuyện lịch sử đằng sau
Tu chính án thứ 22 được đề xuất vào năm 1947 và được phê chuẩn vào năm 1951. Lý do? Để tránh lặp lại "tiền lệ 4 nhiệm kỳ" của Tổng thống Franklin Roosevelt - người duy nhất từng được bầu hơn 2 nhiệm kỳ trong lịch sử Mỹ. Ông qua đời vào năm 1945, chưa đầy 90 ngày sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư.
Đáng chú ý là nghị quyết của ông Ogles được đưa ra 2 tháng sau khi nghị sĩ đảng Dân chủ Dan Goldman (đại diện bang New York) đưa ra một nghị quyết hoàn toàn ngược lại - nhằm "tái khẳng định rằng Tu chính án thứ 22 quy định tổng thống chỉ phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ" và điều này áp dụng với cả ông Trump. Drama quá đi mất
Liệu có khả thi không?
Thực tế thì... khó lắm bạn ơi! Để sửa Hiến pháp, cần phải có 2/3 số phiếu ủng hộ ở cả hai viện quốc hội HOẶC được 2/3 số bang ủng hộ trong hội nghị hiến pháp. Hiện tại đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số rất mong manh tại Hạ viện thôi. Và gần như chắc chắn sẽ không có nghị sĩ đảng Dân chủ nào ủng hộ nghị quyết này khi Trump còn đang tại chức.
Sau đó, các sửa đổi còn phải được 3/4 số nhà lập pháp tại nghị viện bang phê chuẩn, hoặc thông qua các hội nghị đặc biệt ở mỗi bang - điều này gần như bất khả thi ở các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo.
Trump từng hint về chuyện này rồi
Thực ra ông Trump đã nhiều lần ám chỉ về khả năng phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ rồi đấy.
"Tôi không chắc về việc tôi sẽ không ra tranh cử lần nữa, trừ khi các bạn nói: 'Ông ấy quá tuyệt vời, chúng ta phải tìm cách khác'", ông Trump từng nói với các thành viên Hạ viện trong một cuộc họp tháng 11/2024, ngay sau chiến thắng bầu cử trước Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris.
Và sự cởi mở này của ông Trump không phải điều bất ngờ với những người quen biết ông cả.
Hồi tháng 12/2024, cựu nhà báo Fox News Geraldo Rivera - một người bạn lâu năm của Trump ở New York - đã dự đoán rằng Trump và team sẽ sớm "ngắm" đến Tu chính án thứ 22.
"Ông Trump và nhóm của ông ấy sẽ sớm bắt đầu bàn luận về việc bãi bỏ/sửa đổi Tu chính án thứ 22, vốn giới hạn tổng thống chỉ phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ bốn năm", ông Rivera viết trên X.
Còn có "lối thoát hiểm" khác nữa đấy
Sửa Hiến pháp không phải là cách duy nhất để Trump có thể... kéo dài quyền lực sau khi nhiệm kỳ thứ hai kết thúc đâu nhé!
Giáo sư Philip Klinkner từ Đại học Hamilton đã chỉ ra một điểm khá thú vị: "Mặc dù Tu chính án thứ 22 cấm một tổng thống tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 nhưng nó không cấm ông Trump tiếp tục làm tổng thống sau ngày 20/1/2029".
"Tu chính án thứ 22 chỉ cấm việc ai đó 'được bầu' làm tổng thống quá hai lần. Nó không nói gì về việc ai đó trở thành tổng thống bằng cách khác ngoài việc được bầu vào chức vụ này", ông Klinkner nêu quan điểm trong một bài báo gần đây trên The Conversation.
Những kịch bản "não cán" có thể xảy ra
Theo ông Klinkner, một kịch bản để Trump làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 là... ông tranh cử phó tổng thống vào năm 2028 và để Phó Tổng thống JD Vance ra tranh cử tổng thống!
"Nếu chiến thắng, ông Vance có thể từ chức và lúc này ông Trump có thể trở lại làm tổng thống lần thứ 3", ông Klinkner phân tích. Mind = blown
Thậm chí ông Vance còn không cần phải từ chức nữa. Theo Tu chính án thứ 25, nếu một tổng thống tuyên bố "ông ấy không thể thực hiện quyền lực và nghĩa vụ của tổng thống thì quyền lực và nghĩa vụ đó sẽ do Phó Tổng thống đảm nhiệm với vai trò quyền Tổng thống". Easy peasy?
Ông Klinkner còn nêu thêm một kịch bản nữa: Trump có thể khuyến khích một thành viên trong gia đình ra tranh cử và chiến thắng tại Nhà Trắng. Khi đắc cử, người đó chỉ là tổng thống về mặt hình thức, còn Trump sẽ là người đưa ra các quyết định quan trọng. Family business chứ gì
Nguồn: soha.vn