Sốc visual: "Mỹ nhân 200 năm có 1" làm chuyện xấu hổ nhất Cbiz, danh tiếng sụp đổ chỉ sau 1 đêm

KunBoy2480

New member
14dd2dbc00419e4dcc22.jpg


Xinh đẹp, diễn xuất ổn áp nhưng nữ diễn viên này đang tụt dốc không phanh theo kiểu thê thảm nhất làng giải trí luôn nha các bạn ơi

Theo tờ Sina, Tăng Lê đang là cái tên bị hàng trăm triệu netizen xứ tỷ dân công kích không thương tiếc. Lý do là vì chị đẹp kiện luôn 1 fan ruột, yêu cầu xin lỗi. Trước đó, fan này đã tố thẳng mặt chuyện Tăng Lê đem bán quà tặng của fan lên mạng kiếm lời. Động thái đưa fan ra tòa của mỹ nhân này khiến công chúng thất vọng tràn trề, chỉ trích cô quá ngạo mạn và vô tâm. Từ 1 minh tinh được yêu mến với nhan sắc đỉnh cao, hình ảnh sang chảnh và có tài diễn xuất, Tăng Lê sụp đổ danh tiếng chỉ sau 1 ngày - drama thảm thương quá đi ạ

36855ccd16d43d88f5e5.jpg


Tăng Lê sinh năm 1976 tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trong 1 gia đình công chức bình thường. Từ bé, Tăng Lê đã có visual bao người mê mẩn. Vì vậy, cô được bố mẹ cho theo học múa, học nhạc từ khi còn nhỏ xíu. 11 tuổi, Tăng Lê được Học viện Hý kịch Trung Quốc đưa về trường đào tạo luôn - talented kid thật rồi! Đến năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp, cô được phân công làm việc tại Đoàn Kinh kịch Hồ Bắc.

Năm 19 tuổi, Tăng Lê trúng tuyển vào Học viện Hý kịch Trung ương chuyên ngành diễn xuất, và trở thành bạn học của Chương Tử Di, Lưu Diệp, Viên Tuyền, Mai Đình và nhiều diễn viên khác. Vì quá xinh đẹp, Tăng Lê luôn là visual center của lớp. Trong lớp học toàn sao năm ấy, ai cũng công nhận Tăng Lê là người đẹp nhất - đỉnh của chóp luôn á

0999c539d7ef268f743d.jpg


84770521dd88edaa8eb7.jpg


Với vẻ đẹp thanh tao và sang trọng hiếm có, Tăng Lê là 1 trong những "Bát kim trâm" của khóa diễn xuất năm 1996. Cô cũng được mệnh danh là "Mỹ nhân 200 năm có 1", "Mỹ nhân 200 năm chưa có ai đẹp bằng" của Học viện Hý kịch Trung ương (hay còn gọi là Trung Hý). "Viên Tuyền có nền tảng tốt nhất, Chương Tử Di có linh khí, nhưng người đẹp nhất vẫn là Tăng Lê", giáo sư Thường Lê cho biết - lời khen có cánh đó nha

Nam diễn viên Lưu Diệp từng nhận xét: "Nhan sắc của Tăng Lê là số 1 trong lớp tôi". Trong khi đó, tài tử Bảo Kiếm Phong cũng hết lời ca ngợi visual của bạn học: "Tăng Lê là hoa khôi của trường tôi, chưa chắc 200 năm sau đã có ai đẹp bằng. Trước đây không có, sau này lại càng không, ai được diện kiến nàng là phúc cả đời" - lời tấm tắc có tâm quá đi các bạn ơi!

45c91c7e61379885cb66.jpg


Năm 1999, khi Tăng Lê đang học năm 2, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đích thân mời cô diễn xuất trong tác phẩm Cha Mẹ Tôi. Tuy nhiên, Tăng Lê đành tiếc nuối từ chối bởi quy định của Học viện Hý kịch Trung ương là sinh viên không được đi diễn ở ngoài trước năm 3 - tiếc hùi hụi Do đó, Trương Nghệ Mưu phải chuyển sang mời Chương Tử Di. Vai diễn trong phim Cha Mẹ Tôi giúp Chương Tử Di vụt sáng thành sao quốc tế. Nhiều người tiếc nuối cho Tăng Lê, nhưng khi được hỏi, cô chỉ cười và vui vẻ nói rằng: "Không sao, biết đâu vai đó tôi đóng chắc gì đã nổi tiếng, duyên số cả thôi" - mindset tích cực quá đi mất thôi!

Chính sự khiêm nhường, tính cách không ganh đua và lúc nào cũng bình thản chậm rãi, Tăng Lê gắn với hình tượng "bình đạm như cúc" ở Cbiz. Dù không tỏa sáng rực rỡ như Chương Tử Di hay nổi tiếng bằng Viên Tuyền, Mai Đình hay Hồ Tịnh, Tăng Lê vẫn có chỗ đứng riêng trong showbiz và được công chúng yêu mến. Cô từng tham gia các phim như Tân Liêu Trai Chí Dị, Hoàng Đế Truyền Kỳ Chu Nguyên Chương, Xin Đừng Hỏi Em Là Ai, Trai Tài Gái Sắc... và được bình chọn là "ma nữ đẹp nhất màn ảnh" thập niên 2000 ✨

26ae7e20b316f6b9c145.jpg


d88913ad0fb79178e72a.jpg


Cuối tháng 3, fan của nữ diễn viên (tạm gọi là A) đã phát hiện 1 tài khoản trên trang web bán đồ cũ liên tục rao bán những món quà mà chính người này từng tặng cho Tăng Lê với giá cao ngất ngưởng. Khi kiểm chứng, nhiều fan khác nhận thấy những món đồ này cũng chính là quà của họ dành tặng cho idol trong nhiều dịp khác nhau - plot twist sốc não luôn á!

Sự việc nhanh chóng leo lên top 1 hot search Weibo và thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Hành động của Tăng Lê khiến không ít fan cảm thấy chạnh lòng, không được tôn trọng bởi những món quà đó không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm và sự yêu mến mà họ dành cho cô. Để chuẩn bị những món quà này, fan đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc - tâm huyết bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu

c44ba0720710690bb914.jpg


Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, phía Tăng Lê thanh minh rằng 1 nhân viên đã lén lấy những đồ lưu niệm của nữ diễn viên để đem bán, sự việc không liên quan tới Tăng Lê. Công ty hứa sẽ xử lý nghiêm khắc nhân viên này và khẳng định Tăng Lê luôn tôn trọng tình cảm của người hâm mộ - nhưng mà plot twist tiếp nè...

Ai ngờ sau đó, chính công ty của Tăng Lê đã trình báo vụ việc với cảnh sát và khởi kiện fan bóc phốt ra tòa. Do thua cuộc, fan A bị buộc phải viết bài xin lỗi Tăng Lê - đau lòng quá các bạn ơi Ngày 29/4, người hâm mộ này đăng bài xin lỗi "mỹ nữ 200 năm có 1", nhưng đồng thời cũng tuyên bố rời fanclub, không tiếp tục ủng hộ Tăng Lê nữa. Sau khi fan A đăng bài xin lỗi, Tăng Lê còn vào bình luận: "Từ trước tới nay tôi không thích dính vào tranh chấp hay thị phi. Tôi thấu hiểu cảm xúc của bạn lúc này. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi. Ôm bạn một cái, chúc bạn vui vẻ" - comment này làm dân tình càng bức xúc hơn á



Sự việc nhanh chóng nóng rần rần khi có rất nhiều người ủng hộ fan A. Cư dân mạng cho rằng lỗi sai xuất phát từ phía Tăng Lê, nhưng công ty và cả nữ diễn viên lại vô lý khởi kiện A và buộc người hâm mộ này xin lỗi. Khán giả chỉ trích nữ diễn viên và công ty quá ngạo mạn, coi thường tình cảm của fan và làm ra hành động đáng xấu hổ nhất showbiz. Trong đó, thái độ lạnh lùng, đối xử kém tử tế và không biết đúng sai của Tăng Lê khiến người hâm mộ chán nản, đồng loạt quay lưng với cô - sụp đổ hình tượng là đây rồi các bạn ơi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top