Sốc visual: Mộ Công nương Diana phủ đầy rêu phong, fan xót xa không thôi

3d01f1cddb73ba3be115.jpg


Trời ơi, lòng fan Công nương Diana đau lắm nha! Những ai yêu mến bà đều không khỏi xót xa khi chứng kiến đài tưởng niệm của bà bị rêu phong phủ kín xung quanh. Nhìn mà thấy buồn ghê

Cách đây một năm, đầu bếp cũ của Diana đã lên tiếng về "mớ hỗn độn mọc um tùm" tại mộ của cố Công nương xứ Wales ở Althorp, Northamptonshire. Thế mà giờ tình hình không những không cải thiện mà còn... tệ hơn nữa luôn á

9e6a156a8d688b8cf57d.jpg


Ngày 31/8 vừa rồi đã tròn 18 năm ngày Diana ra đi vì tai nạn xe hơi bi thảm ở Paris. Trang Express.co.uk vừa hé lộ loạt ảnh cỏ cây mọc bê bết che khuất hết đài tưởng niệm của công nương trên một hòn đảo. Nhìn mà thương quá đi

Những hình ảnh này khiến nhiều người quen biết Diana phải buồn lắm, trong đó có Darren McGrady - đầu bếp riêng phục vụ bà và 2 con trai trong suốt 4 năm khi họ ở Cung điện Kensington trước khi bà ra đi vào ngày 31/8/1997 ở tuổi 36.

Tháng 8 vừa rồi, ông McGrady đã bóc phốt trên Twitter kèm hình ảnh ngôi mộ: "Thật buồn khi nơi an nghỉ của Công nương Diana bị người ta bỏ quên như vậy." Đúng là xót xa vô cùng

73cba1f26507cc9b89e5.jpg


Mà biết không, hàng chục ngàn du khách mỗi năm đến Althorp phải móc túi tới 18,5 bảng để được viếng mộ và tỏ lòng thành kính với công nương đó nha. Nơi này là bất động sản của gia đình Spencer đã 500 năm rồi cơ!



Hiện tại nó thuộc quyền sở hữu của anh trai công nương, ông Charles Diana, thế hệ thứ 9 của Earl Spencer - chính là người đọc bài điếu văn tại tang lễ của bà ở Westminster Abbey 6 ngày sau khi bà mất. Sau đó ông còn chủ trì buổi lễ mai táng riêng ở Althorp cùng ngày luôn.



Ông McGrady, giờ đang sống ở Texas, Mỹ, đã viết blog cá nhân phẫn nộ rằng: "Đó là một mớ hỗn độn và theo tôi, chẳng có sự yên nghỉ nào dành cho công nương. Hồ nước thì đầy tảo, cây cối, bụi, rêu mọc lên quanh mộ như một mớ hỗn độn cứ như thể rằng họ chẳng cắt tỉa gì kể từ khi công nương được chôn cất". Nghe mà thương Diana quá đi mất

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top