Banh2k88321
New member
Bạn nghĩ sao về việc cả công ty ai cũng mang theo một món ăn từ nhà đến văn phòng, ngay cả sếp lớn cũng phải hưởng ứng để làm nên "mâm cơm gia đình" đúng nghĩa vào giờ nghỉ trưa?
Thật sự mà nói, một ngày đi làm từ 8-12 tiếng của dân văn phòng giờ khó vô cùng luôn Phải chạy target đạt KPI, rồi lại còn drama "đấu đá" cạnh tranh lẫn nhau thì câu hỏi "làm sao để bớt căng thẳng và không bị lãng phí thời gian một ngày của mình" giờ cũng trở thành một vấn đề nan giải. Vì thế mà xu hướng nhiều bạn văn phòng dùng "1 Tiếng 30 Phút Nghỉ Trưa" để đi làm đẹp, đi học hay làm nghề tay trái kiếm thêm ngày càng tăng, cốt để lấy lại sự cân bằng tinh thần và "tranh thủ" nâng cao bản thân.
Tuy nhiên, trong lần tình cờ trò chuyện với bạn Toàn - nhân viên đang làm việc tại công ty start-up (quận 7, TP.HCM) đã tiết lộ: "Công ty mình giờ trưa thực chất ai làm gì cũng được, sếp không 'ép'. Nhưng có thể vì đây là công ty mới, chưa có quá nhiều thành viên nên mọi người rất quý nhau, hay rủ rê tham gia rất nhiều hoạt động, mà mình thấy hay nhất đó là tự làm bữa cơm gia đình vào mỗi thứ 6 hàng tuần".
Nên bằng nhiều cách, bạn nhân viên này đã thuyết phục được sếp để "1 Tiếng 30 Phút Nghỉ Trưa" đến trực tiếp văn phòng xem cách mà mọi người nơi đây làm nên bữa cơm trưa mà bạn khẳng định "như một gia đình thật sự" luôn á!
Toàn cho biết: "Bắt đầu vào mỗi chiều thứ 5 hàng tuần, mọi người sẽ bắt đầu căng não nhau bằng câu 'trưa mai ăn gì?' Tất cả mọi người trong công ty có một group chung và ở đó là nơi để cùng bình chọn hay đăng ký món. Do số lượng người cũng khá đông, nên để tránh tình trạng tranh cãi hoặc mất quá nhiều thời gian thì có một quy tắc là mỗi người chỉ chọn 1 món, có món mặn rồi thì người sau nên chọn canh hoặc món ăn kèm sao cho hợp lý. Còn cơm thì sẽ luân phiên nhau do các leader phụ trách chia lịch và quản lý".
Và thật vậy, đúng 12h trưa, tất cả mọi người bắt đầu túa nhau ở khắp các phòng, các lầu để tập trung tại phòng ăn. Người mang trứng chiên, thịt luộc; người đóng theo hộp cà pháo, mắm tôm... Mà phải nói, ấn tượng nhất là hình ảnh anh COO rút ra hộp thịt kho tiêu đặt lên bàn rồi cùng hỗ trợ mọi người sắp xếp, tạo nên bầu không khí vô cùng thoải mái mà trong phút chốc đã quên mất đây là giờ nghỉ trưa của một công ty rồi
Đúng 12h, mọi người sẽ có mặt tại phòng ăn để chuẩn bị cho bữa cơm trưa cùng nhau
Mỗi người một việc và tại công ty còn có đủ mọi dụng cụ hỗ trợ cho việc làm nóng lại thức ăn, chén đũa muỗng cũng đầy đủ không thiếu thứ gì nha
Nguồn: kenh14.vn