Đám cưới hoàng gia đỉnh nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc giữa Hoàng đế Phổ Nghi và Hoàng hậu Uyển Dung đã diễn ra suốt 5 ngày không ngừng nghỉ luôn á!
Phổ Nghi (1906 - 1967) chính là vị hoàng đế thứ 12 và cũng là người cuối cùng ngồi trên ngai vàng nhà Thanh lẫn cả lịch sử phong kiến Trung Quốc nha.
Tuy đã thoái vị từ năm 1912 rồi, nhưng sau đó ông vẫn được phép ở lại hoàng cung và giữ nguyên danh xưng Hoàng đế. Đến năm 1922, Phổ Nghi kết hôn lúc mới 17 tuổi thôi. Người được chọn làm chính thất là nàng Uyển Dung thuộc Quách Bố La thị.
Vào ngày 1/12 âm lịch năm đó, đại lễ thành hôn của Phổ Nghi và Uyển Dung đã được tổ chức tại Tử Cấm Thành theo đúng chuẩn hoành tráng bậc nhất dành cho người đứng đầu đất nước luôn. Đây cũng chính là hôn lễ hoàng gia cuối cùng của nhà Thanh. Buổi đại hôn này còn sắc phong thêm một vị thiếp nữa là Thục phi Văn Tú.
Hoàng đế Phổ Nghi và Hoàng hậu Uyển Dung
Hôn lễ vốn dĩ đã là sự kiện trọng đại bậc nhất trong đời rồi. Thế mà hôn lễ của Hoàng đế thì còn phải tổ chức xa hoa, hoành tráng, bề thế để flex uy quyền của "thiên tử" nữa chứ Theo sử sách ghi lại thì hôn lễ này kéo dài tận 5 ngày luôn á! Đoàn rước dâu trong ngày cưới bao gồm hơn 3.000 người, và trên suốt quãng đường đi đón dâu thì đâu đâu cũng trải lụa vàng và hắt nước thơm nha. Những hình ảnh chụp lại đám cưới đặc biệt năm 1922 hiện nay vẫn còn được lưu giữ đó.
Bá quan văn võ và đoàn hộ tống xếp hàng dài ngoằng đi rước dâu.
Các quan khách đứng chờ bên ngoài.
Các nghi lễ được thực hiện trong đại hôn tất nhiên cũng nhiều vô kể. Trước khi lên kiệu tiến về Tử Cấm Thành, các nữ quan đốt hương để xông khắp trong ngoài cho thơm phức, xông cả khăn choàng đầu cô dâu luôn.
Khi Hoàng hậu xuống kiệu, Hoàng đế giương cung bắn 3 mũi tên ngang trên đầu với ý nghĩa xua đuổi tà ma, cầu bình an. Vào thời khắc Uyển Dung đến trước mặt chồng, Hoàng hậu phải bước qua một chậu than đỏ ngụ ý truyền tải mong ước sau này cuộc sống hôn nhân sẽ nồng cháy như lửa
Nguồn: soha.vn