Dạo gần đây, cộng đồng mạng đang rần rần với loạt ảnh gây sốc: bệnh nhân nằm trên băng ca nhưng phải phủ kín nilon, che ô như... đi chợ mưa vậy, trong khi chờ đến lượt mổ ở BV Hữu nghị Việt - Đức. Nhìn mà xót xa quá trời luôn
Theo info được share tràn lan, những hình ảnh này được cho là chụp tại BV Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội) lúc bệnh nhân đang chờ vào phòng mổ. Trong ảnh, các bệnh nhân nằm yên trên băng ca được phủ áo mưa kín mít, đầu thì phải che ô để tránh mưa, xếp hàng dài chờ đợi, bên cạnh có các bác sĩ y tá đang làm việc.
Anh "C.D." - tác giả bài post viết: "Ảnh cuối ngày 21/8: Bệnh nhân chờ mổ đắp bao nilon, che dù trong mưa ở BV Việt - Đức. Tiếp tục im lặng thì có thể bạn sẽ là người tiếp theo phải chịu đựng cảnh như thế này thôi".
Thông tin này khiến ai xem cũng phải đau lòng luôn
Chỉ vài giờ sau khi đăng, bài post đã viral cực mạnh với hàng vạn reaction và comment. Đa số netizen đều bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước cảnh tượng này. Mọi người không hiểu sao bệnh viện để bệnh nhân phải chịu khổ như vậy
Plot twist: Ảnh chụp từ năm nào tháng nấy rồi!
Sáng 22/8, phóng viên liên hệ ngay với đại diện BV Hữu nghị Việt - Đức để verify info, và họ khẳng định đây KHÔNG PHẢI ảnh chụp ngày 21/8/2016 mà là ảnh từ bao năm trước rồi!
Phía bệnh viện giải thích rằng hình ảnh này được chụp trước khoa Chẩn đoán hình ảnh của BV Hữu nghị Việt-Đức.
"Hình ảnh đang lan truyền trên mạng facebook kèm theo lời ghi chú thời gian chỉ là ngày 21/8 không hề kèm theo thời gian năm nào là một dụng ý không trung thực, không phản ảnh đúng sự việc", đại diện bệnh viện lên tiếng.
Đại diện BV Hữu nghị Việt - Đức cho rằng đây là hình ảnh được chụp từ nhiều năm trước.
Hình ảnh PV ghi nhận sáng 22/8/2016 tại bệnh viện Việt Đức.
BV Hữu nghị Việt - Đức cũng cho hay, hiện tại Khoa chẩn đoán hình ảnh đã được chuyển về tòa nhà Kỹ thuật cao từ đầu năm 2016 rồi. Còn Khoa Chẩn đoán hình ảnh cũ giờ đã thành khu vật tư kỹ thuật.
"Khoa chẩn đoán hình ảnh nằm trong tòa nhà Kỹ thuật cao là khu nhà xây mới, khép kín, rất hiện đại nên bệnh nhân chờ trước khu vực chẩn đoán hình ảnh sẽ không có tình trạng phải chờ đợi khổ sở như lan truyền trên mạng facebook chiều tối ngày 21/8/2016. Vì vậy, hình ảnh này là hình ảnh phản ánh không đúng sự việc", đại diện BV nói rõ.
Nhưng... vẫn còn phải đắp áo mưa khi chuyển khoa nha!
Sáng 22/8/2016, phóng viên có mặt tại BV Việt Đức để check fact. Tại địa điểm trong bức ảnh viral, hiện giờ đã không còn cảnh bệnh nhân xếp hàng dài chờ đợi nữa vì đã chuyển địa điểm rồi.
"Không có chụp chiếu gì ở đây nữa, chuyển hết sang nơi mới rồi. Bệnh viện có vài cái xe điện nên hết xe thì nhiều người nhà tự chuyển bệnh nhân bằng xe đẩy đi thôi", anh bảo vệ giải thích.
Bệnh nhân không chỉ phải đi quãng đường dài để đến các khoa, mà còn phải mất ít thời gian qua kiểm soát của bảo vệ.
Tuy nhiên ư, theo ghi nhận của phóng viên thì tình trạng bệnh nhân phải nằm trên cáng, phủ áo mưa, che ô để chuyển từ khoa cấp cứu về các khoa chuyên môn VẪN ĐANG DIỄN RA ở bệnh viện này đó nha Chỉ trong 5 phút, phóng viên đã chứng kiến ít nhất 2 trường hợp bệnh nhân nằm trên xe đẩy, người nhà phải cầm ô, phủ áo mưa để che chắn khỏi mưa hắt vào.
Các bệnh nhân này được chuyển từ phòng cấp cứu đi đến các khoa chuyên môn, đoạn đường khoảng từ 200 đến 300 mét.
Nhiều người phải che chắn bằng áo mưa, ô.
Bà Trần Thị Th., người nhà một bệnh nhân kể: "Con tôi bị tai nạn ở Nghệ An chuyển ra đây cấp cứu, giữa lúc trời có mưa vẫn phải chuyển khoa chấn thương vì phòng cấp cứu đã chật kín bệnh nhân nên không còn chỗ. Các nhân viên y tế yêu cầu người nhà đi theo bệnh nhân để chuyển. Dù trời mưa nhưng vẫn phải chuyển, chúng tôi không có lựa chọn xe điện vì gọi không được…".
Chỉ trong khoảng 5 phút PV ghi nhận ít nhất 2 trường hợp.
Theo người nhà bệnh nhân, để chuyển bệnh nhân đi các khoa an toàn, các bác sĩ y tế yêu cầu người nhà phải che chắn. Gia đình phải tự đi mua ô hoặc áo mưa để che cho người thân khi di chuyển đến khoa chuyên môn.
Lãnh đạo BV lên tiếng gì?
Trong buổi trao đổi với phóng viên về những hình ảnh ghi nhận được sáng 22/8 tại BV Hữu nghị Việt - Đức, PGS.TS Trần Bình Giang – Phó Giám đốc phụ trách điều hành BV cho biết: "Trước đây chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa nhưng giờ trong điều kiện có thể được, chúng tôi cố gắng hết sức để có thể phục vụ cho người bệnh được tốt nhất. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa có được hệ thống cầu có mái che mà khi hệ thống đó xây dựng xong cũng phải 1 - 2 năm nữa, khi đó chúng tôi mới giải quyết được căn cơ vấn đề".
PGS.TS Giang cũng thừa nhận bản thân ông cũng rất xót khi nhìn thấy hình ảnh bệnh nhân phải che ô, túi nilon để di chuyển qua các khoa bệnh
"Bệnh viện rất rộng mà chúng tôi chưa có hệ thống cầu có mái che nên đành chấp nhận bệnh nhân đi phải che bằng ô, túi nilon. Chúng tôi đang yêu cầu phòng Công tác xã hội của bệnh viện có phản hồi trên trang thông tin của bệnh viện về chuyện này để bệnh nhân và người nhà hiểu".
Nguồn: kenh14.vn