TieuManHihi
New member
Trời ơi tin được không, một bảo vật quốc gia 700 tuổi lại được rao bán thoải mái trên mạng như... đồ secondhand!
Chuyện là vào ngày 28/4, một blogger chuyên về lịch sử và kiến trúc (nick Weibo "Tower-Loving Legend") đang lướt Xianyu (kiểu như Shopee của Trung Quốc ấy) thì bỗng nhiên thấy một món hàng quen quen. Đó là tượng ngói lưu ly khắc hai đầu rồng há miệng cực xịn - đặc trưng của triều đại nhà Nguyên luôn á!
Phần mô tả của người bán nghe cũng "chất" không kém: "Tượng ngói lưu ly có đề chữ Thái Định đế của nhà Nguyên. Đã tu sửa một ít ở phần miệng rồng. Tác phẩm điêu khắc này mang đậm phong vị lịch sử. Nếu bạn muốn đồ cổ mà hoàn hảo thì xin vui lòng không mua!". Giá bán là 88.000 NDT (hơn 305 triệu VNĐ) - nghe thì nhiều nhưng với cổ vật thì rẻ như cho đó!
Fun fact: Hoàng đế Thái Định nhà Nguyên là chắt của Hốt Tất Liệt, trị vì từ năm 1323 đến năm 1328. Dòng chữ trên tượng ghi năm 1324, nghĩa là em này gần 700 tuổi rồi nha - giá trị lịch sử vô giá luôn!
Plot twist ở đây là blogger này nhận ra tượng ngói trên Xianyu giống hệt cái anh ấy từng chụp cách đây 11 năm ở một tòa nhà cổ được bảo vệ tại tỉnh Sơn Tây (miền bắc Trung Quốc)!
Anh blogger liền lập tức đăng bài so sánh hai món đồ. Bài viết viral cực mạnh, chỉ vài giờ sau thì tin rao bán đã bị gỡ xuống khỏi Xianyu rồi!
Một nhà khảo cổ họ Lý cũng kể lại với báo địa phương: tối 27/4, anh cũng thấy hình ảnh này trên một nhóm chat QQ.
"Ban đầu tôi không chú ý đến nó lắm. Lúc sau, tôi xem ảnh và nhận ra tượng ngói nằm trong một khu bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia. Từ các bức ảnh chụp trên Xianyu, tôi biết miếng tượng ngói đã được tu sửa".
Cảnh sát đã vào cuộc siêu nhanh! Họ phong tỏa khu di tích ở thành phố Thường Trị (Sơn Tây) vào ngày 28/4, đồng thời truy tìm người bán hàng online.
Đến ngày 29/4, Trung tâm Phát triển Du lịch và Bảo vệ Di tích Văn hóa huyện Vũ Hương xác nhận: tượng ngói lưu ly đó chính là vật trang trí trên mái ngôi nhà thuộc khu di tích Phúc Nguyên Viện. Mà họ còn không biết nó bị tháo rời và "bay màu" từ lúc nào nữa chứ!
Theo pháp luật Trung Quốc, người bán có thể phải ăn tù 10 năm nếu bị kết tội "bán các di tích văn hóa được bảo vệ để thu lợi". Không chỉ vậy, cả nền tảng online và các cơ quan quản lý văn hóa địa phương cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu bị phát hiện lỏng lẻo trong việc giám sát nha!
Lesson learned: đừng bao giờ underestimate sức mạnh của cộng đồng mạng và những người yêu lịch sử! Một cái lướt app cũng có thể phá được cả vụ án đó!
Nguồn: kenh14.vn