CrushNgotReal
New member
Tình trạng cuộc sống hiện tại của quý tử ngọc nữ showbiz khiến dân tình không khỏi tò mò và bàn tán xôn xao!
Nhớ lại hơn 1 năm trước, nữ diễn viên đình đám Nhật Bản Nakayama Miho đã đột ngột qua đời, để lại nỗi đau vô hạn cho người hâm mộ. Thi thể của chị được đồng nghiệp phát hiện trong phòng tắm tại nhà riêng ở Tokyo. Sự ra đi bất ngờ của Nakayama Miho đã khiến showbiz xứ Phù Tang rúng động cực mạnh lúc bấy giờ
Tới sáng 5/4, tờ Starnews "thả bom" thông tin: con trai Nakayama Miho đã chính thức từ chối thừa kế khối tài sản khủng 12,5 triệu USD (tầm 329 tỷ đồng) mà mẹ để lại. Nghe thì drama, nhưng lý do lại rất... thực tế!
Hóa ra, thuế thừa kế ở Nhật Bản cao ngất ngưởng, với trường hợp này bị đánh thuế tới tận 55% luôn á! Còn điều "chết người" hơn là khoản thuế này KHÔNG trừ từ di sản, mà phải tự bỏ tiền mặt ra thanh toán trong vòng 10 tháng kể từ khi nhận thừa kế. Truyền thông Nhật Bản phân tích rằng, vì không có đủ tiền mặt để nộp thuế (dù được thừa kế cả đống tài sản), nên cậu ấy đành phải từ bỏ phần di sản mẹ để lại
Được biết, cậu con trai này là kết tinh tình yêu của Nakayama Miho và chồng cũ. Hiện tại cậu vừa tròn 22 tuổi, đang sinh sống tại Pháp sau khi bố mẹ chia tay.
Quay lại cái chết đột ngột của Nakayama Miho - sự việc đã gây chấn động cực mạnh cho cả showbiz xứ sở hoa anh đào hồi tháng 12/2024. Vào sáng 6/12/2024, một đồng nghiệp đã tới nhà thăm vì không thấy chị đến công ty làm việc theo hẹn. Khi vào trong, người này đã phát hiện Nakayama Miho nằm bất tỉnh trong bồn tắm và ngay lập tức gọi cảnh sát cũng như xe cấp cứu. Thật đau lòng, khi nhân viên y tế có mặt, họ xác định nữ diễn viên đã qua đời được một khoảng thời gian rồi
Ngay sau đó, công ty quản lý vội vã thông báo hủy toàn bộ lịch trình của Nakayama Miho. Cơ quan chức năng công bố nguyên nhân là do tai nạn bất ngờ trong lúc tắm.
Nhắc đến Nakayama Miho, ai cũng phải ngước nhìn! Sinh năm 1970, chị là diễn viên kiêm ca sĩ hàng đầu Nhật Bản, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 15 tuổi thôi. Tại Jbiz, Nakayama Miho được phong tặng danh hiệu "Ngọc nữ màn ảnh" hay "Nữ hoàng phim truyền hình Nhật Bản". Chị còn từng được bình chọn là Người phụ nữ đẹp nhất Nhật Bản luôn nha!
Đỉnh cao sự nghiệp, Nakayama Miho ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai nữ chính trong bộ phim huyền thoại "Bức Thư Tình" (1995). Tác phẩm này giúp chị nổi tiếng khắp châu Á, đồng thời mang về giải Nữ chính xuất sắc tại hàng loạt lễ trao giải như Blue Ribbon, Hochi Film, Festival Film Yokohama... 3 năm sau, nữ minh tinh trở thành Thị hậu tại giải thưởng Viện Hàn lâm Phim truyền hình Nhật Bản với tác phẩm Nemureru Mori (đóng cùng nam thần Takuya Kimura đó nha!). Ngoài ra, Nakayama Miho còn nhận đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản - được ví như "Oscar của Nhật" - nhờ tác phẩm Tokyo Biyori. Xịn sò quá đi!
Nguồn: soha.vn
Nhớ lại hơn 1 năm trước, nữ diễn viên đình đám Nhật Bản Nakayama Miho đã đột ngột qua đời, để lại nỗi đau vô hạn cho người hâm mộ. Thi thể của chị được đồng nghiệp phát hiện trong phòng tắm tại nhà riêng ở Tokyo. Sự ra đi bất ngờ của Nakayama Miho đã khiến showbiz xứ Phù Tang rúng động cực mạnh lúc bấy giờ
Tới sáng 5/4, tờ Starnews "thả bom" thông tin: con trai Nakayama Miho đã chính thức từ chối thừa kế khối tài sản khủng 12,5 triệu USD (tầm 329 tỷ đồng) mà mẹ để lại. Nghe thì drama, nhưng lý do lại rất... thực tế!
Hóa ra, thuế thừa kế ở Nhật Bản cao ngất ngưởng, với trường hợp này bị đánh thuế tới tận 55% luôn á! Còn điều "chết người" hơn là khoản thuế này KHÔNG trừ từ di sản, mà phải tự bỏ tiền mặt ra thanh toán trong vòng 10 tháng kể từ khi nhận thừa kế. Truyền thông Nhật Bản phân tích rằng, vì không có đủ tiền mặt để nộp thuế (dù được thừa kế cả đống tài sản), nên cậu ấy đành phải từ bỏ phần di sản mẹ để lại
Được biết, cậu con trai này là kết tinh tình yêu của Nakayama Miho và chồng cũ. Hiện tại cậu vừa tròn 22 tuổi, đang sinh sống tại Pháp sau khi bố mẹ chia tay.
Quay lại cái chết đột ngột của Nakayama Miho - sự việc đã gây chấn động cực mạnh cho cả showbiz xứ sở hoa anh đào hồi tháng 12/2024. Vào sáng 6/12/2024, một đồng nghiệp đã tới nhà thăm vì không thấy chị đến công ty làm việc theo hẹn. Khi vào trong, người này đã phát hiện Nakayama Miho nằm bất tỉnh trong bồn tắm và ngay lập tức gọi cảnh sát cũng như xe cấp cứu. Thật đau lòng, khi nhân viên y tế có mặt, họ xác định nữ diễn viên đã qua đời được một khoảng thời gian rồi
Ngay sau đó, công ty quản lý vội vã thông báo hủy toàn bộ lịch trình của Nakayama Miho. Cơ quan chức năng công bố nguyên nhân là do tai nạn bất ngờ trong lúc tắm.
Nhắc đến Nakayama Miho, ai cũng phải ngước nhìn! Sinh năm 1970, chị là diễn viên kiêm ca sĩ hàng đầu Nhật Bản, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 15 tuổi thôi. Tại Jbiz, Nakayama Miho được phong tặng danh hiệu "Ngọc nữ màn ảnh" hay "Nữ hoàng phim truyền hình Nhật Bản". Chị còn từng được bình chọn là Người phụ nữ đẹp nhất Nhật Bản luôn nha!
Đỉnh cao sự nghiệp, Nakayama Miho ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai nữ chính trong bộ phim huyền thoại "Bức Thư Tình" (1995). Tác phẩm này giúp chị nổi tiếng khắp châu Á, đồng thời mang về giải Nữ chính xuất sắc tại hàng loạt lễ trao giải như Blue Ribbon, Hochi Film, Festival Film Yokohama... 3 năm sau, nữ minh tinh trở thành Thị hậu tại giải thưởng Viện Hàn lâm Phim truyền hình Nhật Bản với tác phẩm Nemureru Mori (đóng cùng nam thần Takuya Kimura đó nha!). Ngoài ra, Nakayama Miho còn nhận đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản - được ví như "Oscar của Nhật" - nhờ tác phẩm Tokyo Biyori. Xịn sò quá đi!
Nguồn: soha.vn