Sốc: Truyền nhân phái Bình Định Gia gay gắt thách đấu "võ sư đánh vợ" Nguyễn Xuân Vinh

Giới võ thuật Việt Nam đang "dậy sóng" khi một võ sinh trẻ thuộc môn phái Bình Định Gia chính thức công khai thách đấu "võ sư đánh vợ" Nguyễn Xuân Vinh vì quá phẫn nộ!

Vụ việc võ sư Nguyễn Xuân Vinh ở Hà Nội dùng bạo lực với người vợ mới sinh đã khiến cộng đồng mạng nổi giận dữ dội những ngày qua. Đặc biệt trong làng võ Việt, cực nhiều võ sư, võ sinh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành vi côn đồ, phi võ đạo này.

Sáng nay (28/8), khi trao đổi với Trí Thức Trẻ, võ sinh Trần Hưng Đạt thuộc môn phái Bình Định Gia (cháu nội của cố Đại võ sư – Chưởng môn Trần Hưng Quang và con trai của cố Chưởng môn Trần Hưng Hiệp) bất ngờ gửi "chiến thư" đến Nguyễn Xuân Vinh vì không thể ngồi yên nhìn hành vi này!

222461763c9a520c5110.png


Võ sinh Trần Hưng Đạt chia sẻ đầy bức xúc: "Tôi rất bức xúc trước cách hành xử của Nguyễn Xuân Vinh. Tôi cũng như một võ sinh bình thường của môn phái Bình Định Gia thôi nhưng khi thấy chuyện bất bình như vậy thì không thể ngồi yên được.

Tôi muốn gửi lời thách đấu tới Nguyễn Xuân Vinh theo luật đấu tự do. Đấm, đá, vật, quật, bẻ khớp… đều sử dụng giống như luật MMA.

Thực sự, các bậc cha chú từng truyền dạy võ thuật cho tôi toàn những cao thủ nhưng họ yêu thương vợ con hơn bất cứ điều gì. Tôi không thể tưởng tượng được một người mang danh là võ sư mà lại hành xử như vậy. Đó là hành động không thể chấp nhận được".

Không riêng gì võ sinh Trần Hưng Đạt, cộng đồng võ thuật đang cực kỳ bất bình! Võ sư Phạm Đăng Khoa - HLV, Ủy viên BĐH Võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn cũng lên án rất gắt:

"Tôi không rõ anh ta (Nguyễn Xuân Vinh) có bằng võ sư ở môn phái nào nhưng đó là hành động đáng lên án. Nếu xem như chuyện con sâu làm rầu nồi canh thì nó bình thường thôi, nhưng một khi đã gắn cái mác Võ sư thì giới võ chắc chắn muốn làm cho ra nhẽ.

Một người là Võ sư thì người ấy tất nhiên phải đang đứng lớp huấn luyện. Với tư cách đạo đức như thế thì cần cực lực lên án. Người xưa có câu "Thầy nào trò nấy". Một ông thầy có tư cách đạo đức kém sẽ làm hỏng bao nhiêu thế hệ".

Còn võ sư Bùi Tuấn Đạt – Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn Vovinam – Việt Võ Đạo Hà Nội thì thẳng thắn bày tỏ:

"Tôi luôn phản đối việc đàn ông đánh phụ nữ, chứ chưa nói đến chuyện dùng nắm đấm hay đòn đá. Là người tập võ thì càng không nên.

Chúng ta học võ không phải để dùng chúng với phụ nữ. Nhất là người bên cạnh mình, hằng ngày chăm sóc, san sẻ với mình đủ mọi thứ. Nữa là trong trường hợp vừa rồi lại trước mặt con trẻ, và người phụ nữ còn đang bế cháu bé sơ sinh, rất nguy hiểm cho cháu bé!".

a4220afea71f961fc19c.jpg


Trước đó chiều 27/8, võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng cũng đã "thả phẫn nộ" trên mạng xã hội với những lời lẽ cực gắt:

"Là một người chồng, người cha, nhiệm vụ của mày là bảo vệ vợ con trước những nguy hiểm, chứ không phải đánh vợ trước mặt con cái mình. Khi chứng kiến những cảnh này lớn lên tụi nó sẽ mang một vết thương mà khó có thể chữa lành.

Khi tập võ, đôi tay và đôi chân của mày đã như một vũ khí, vì vậy không nên tùy tiện sử dụng. Mà mày mang danh một tiếng là võ sư mà lại đi đánh vợ trước mặt hai đứa con mà đứa con còn đỏ hỏn trên tay vợ như vậy là điều không ai có thể chấp nhận được.

Một người không có tình cảm và đạo đức như vậy làm sao có thể truyền dạy võ đạo lại cho người khác. Có những người như mày làm ảnh hưởng đến những người chơi võ chân chính. Cảm thấy bức xúc".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top