CuaLili5252
New member
Vụ việc chấn động đang gây bão MXH những ngày qua! Ông Võ Tấn Phương (sinh 1982, sống ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) vừa bị bắt tạm giam sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người phẫn nộ
Theo Công an tỉnh Tiền Giang thông tin ngày 8/10, chiều 7/10 vừa qua trên Quốc lộ 50 (đoạn qua ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.
Cụ thể, lúc 16h14 chiều hôm đó, Võ Tấn Phương lái xe ô tô từ hướng Gò Công về Mỹ Tho. Khi đến km 70+250, anh ta tông thẳng vào 2 người đang đi xe máy ngược chiều. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục lao vào 2 xe máy khác đang dừng bên lề đường bên trái, trên đó có 3 người nữa
Hậu quả thương tâm: Cháu H.N.P.Y. (sinh năm 2015, quê thị trấn Chợ Gạo) đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 3 thanh niên khác bị thương nặng.
Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất là hành động sau đó của tài xế! Theo báo CAND, sau khi gây tai nạn kinh hoàng, Phương không dừng lại xử lý hậu quả mà lái xe bỏ chạy luôn về hướng TP Mỹ Tho 
Khoảng 40 phút sau, có lẽ do hối hận hoặc sợ bị truy bắt, Võ Tấn Phương đã đến Công an huyện Chợ Gạo tự thú.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, anh ta thừa nhận mình là người điều khiển chiếc xe biển 63A-010.xx gây tai nạn. Điều đáng nói, test nhanh cho thấy nồng độ cồn của Phương là 0,416 miligam/lít - tức là đã uống rượu bia trước khi lái xe
Plot twist: Theo báo CAND, Võ Tấn Phương là Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng tại huyện Gò Công Tây. Chức vụ cao vậy mà lại vô trách nhiệm thế này thật không thể chấp nhận được!
Update mới nhất: Chiều 8/10, báo Thanh niên cho biết tài xế Võ Tấn Phương đã chính thức bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Công an tỉnh Tiền Giang thông tin ngày 8/10, chiều 7/10 vừa qua trên Quốc lộ 50 (đoạn qua ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.
Cụ thể, lúc 16h14 chiều hôm đó, Võ Tấn Phương lái xe ô tô từ hướng Gò Công về Mỹ Tho. Khi đến km 70+250, anh ta tông thẳng vào 2 người đang đi xe máy ngược chiều. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục lao vào 2 xe máy khác đang dừng bên lề đường bên trái, trên đó có 3 người nữa
Hậu quả thương tâm: Cháu H.N.P.Y. (sinh năm 2015, quê thị trấn Chợ Gạo) đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 3 thanh niên khác bị thương nặng.
Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất là hành động sau đó của tài xế! Theo báo CAND, sau khi gây tai nạn kinh hoàng, Phương không dừng lại xử lý hậu quả mà lái xe bỏ chạy luôn về hướng TP Mỹ Tho
Khoảng 40 phút sau, có lẽ do hối hận hoặc sợ bị truy bắt, Võ Tấn Phương đã đến Công an huyện Chợ Gạo tự thú.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, anh ta thừa nhận mình là người điều khiển chiếc xe biển 63A-010.xx gây tai nạn. Điều đáng nói, test nhanh cho thấy nồng độ cồn của Phương là 0,416 miligam/lít - tức là đã uống rượu bia trước khi lái xe
Plot twist: Theo báo CAND, Võ Tấn Phương là Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng tại huyện Gò Công Tây. Chức vụ cao vậy mà lại vô trách nhiệm thế này thật không thể chấp nhận được!
Update mới nhất: Chiều 8/10, báo Thanh niên cho biết tài xế Võ Tấn Phương đã chính thức bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Nguồn: kenh14.vn