KemYeu3735
New member
Chuyện drama kiểu này chỉ có trên phim chứ đâu! Trưởng công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vừa bị cho thôi chức và "bay màu" luôn rồi các bạn ơi
Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Thanh Phương - Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng đã chính thức bị cách chức, tạm thời chuyển về "ngồi mát" tại Phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh.
Còn vị trí trưởng công an huyện giờ do Thượng tá Đào Văn Trí - cấp phó của ông Phương tạm nắm quyền.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Hóa ra chiều 7/2, khi đang đi trên đường tự do tự tại, ông Phan Châu Tuấn - Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng bỗng nhiên bị lực lượng Công an huyện chặn xe rồi đưa về trụ sở. Như phim hành động ấy
Trên đường đi, ông Tuấn mới được thông báo lý do bắt giữ là do chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Phương, với cáo buộc ông dính líu đến vụ "chạy án".
Sau khi lục soát cả xe công vụ (biển xanh xịn xò) của ông Tuấn nhưng không tìm thấy tang vật tiền "chạy án" nào cả, ông mới được thả về. Vậy mà cũng drama
Plot twist nữa nè!
Bức xúc vì bị "oan" như tôm, ông Tuấn đã viết văn bản báo cáo vụ việc gửi lên cấp trên yêu cầu làm rõ và xử lý đàng hoàng.
Trong tờ trình gửi các cấp, ông Tuấn còn tiết lộ luôn: quan hệ giữa ông và Thượng tá Phương đã "không tốt" từ lâu rồi. Hmmm... bóc phốt thật không dấu diếm gì
Nguồn: soha.vn