KunSweet6397
New member
Trời ơi tin được không! Đêm 25/11 vừa rồi, bọn trộm đã "thả ga" lẻn vào khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và cưa mất 2 cây sưa quý hiếm luôn á!
Theo nguồn tin mà tụi mình nhận được thì đám này đã rất "có tâm" - lẻn vào đêm khuya và cưa trộm 2 cây sưa độ khoảng 20 tuổi (tức là cây đã lớn và giá trị lắm rồi đó). Sáng hôm sau 26/11, các bác nhân viên Bảo tàng mới phát hiện ra sự việc "bay màu" này
Cận cảnh 1 trong 2 gốc sưa bị "hốt" mất trộm nè!
Check hiện trường thì thấy 2 cây sưa bị cưa sát đất, chỉ cách mặt đất khoảng 10cm thôi, mùn cưa còn vương vãi lung tung. Điểm đáng chú ý là khu vực này nằm ngay cạnh lối đi của khách tham quan luôn á, mà vẫn "dám" thế
Gốc sưa thứ 2 cũng chung số phận, nằm trong vườn sưa cách đó không xa.
Đường kính 2 gốc sưa xấu số này từ 30-40cm, phần lõi quý giá nhất khoảng 18-20cm. Đây chỉ là 2 trong hàng trăm gốc sưa được trồng trong khuôn viên Bảo tàng, nhưng mà mất thế này thì tiếc vô cùng luôn á
Ngay khi phát hiện, phía Bảo tàng đã báo cáo lên cơ quan chức năng liền. Lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cũng xác nhận: "Vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên quận Cầu Giấy để điều tra làm rõ" rồi.
Nguồn: kenh14.vn