Sốc: Tổng Giám đốc Procimex qua đời đột ngột, để lại núi nợ hàng chục tỷ

PandaMai9318

New member
d82d58592ede1aab603a.jpg


Ông Nguyễn Điểm, Tổng giám đốc Procimex - Đà Nẵng đột ngột qua đời khi đang tắm biển, để lại món nợ lên tới hàng chục tỷ đồng khiến ai cũng phải choáng

**Thâm hụt cả chục tỷ, ai ngờ được đây!**

Ngày 29-1, ông Phạm Văn Dõng - Tổng giám đốc mới của Công ty CP Procimex Việt Nam (gọi tắt Procimex VN, đóng tại KCN dịch vụ thủy sản TP.Đà Nẵng) - cho biết đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý vụ thất thoát 25,36 tỉ đồng tại đơn vị. Con số nghe mà hoa mắt luôn á!

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 5-11-2012, khi ông Nguyễn Điểm, Tổng giám đốc Procimex VN, đột ngột qua đời trong lúc tắm biển. Ông Dõng lên thay, rồi "đào" ra phát hiện nguồn vốn đơn vị thất thoát tới 25,36 tỉ đồng với đủ thứ dấu hiệu sai phạm về chữ ký, chứng từ. Ối giời ơi!

Chưa hết đâu nhé! Procimex VN còn đang nợ khoảng 14 tỉ đồng với danh sách chủ nợ dài tới 2 trang giấy luôn. Theo ông Dõng thì áp lực nhất là khoản nợ 4 tỉ đồng nguyên liệu cá - mấy ngày nay ngư dân liên tục kéo đến đòi nợ ầm ầm. Còn lại là nợ nguyên liệu bao bì, than đá, điện... đủ thứ trên đời

Về khoản nợ thuế gần 1 tỉ đồng, công ty đã cố gắng trả được 1/4 và xin được khất đến giữa năm. Còn 450 triệu đồng nợ BHXH thì hẹn giải quyết trong quý I-2013. Ông Dõng cho biết thêm, đã ưu tiên xử lý 280 triệu đồng tiền ốm đau, thai sản đã được BHXH chi trả từ tháng 8-2012 nhưng trước đây Procimex VN không trả cho 135 công nhân (sao lại để vậy?? ), cùng với việc trả nợ lương công nhân tháng 10 và 11.2012.

Được biết, năm 2007, Procimex VN thua lỗ trên 60 tỉ đồng (trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 20 tỉ đồng) nên Công ty mua bán nợ Bộ Tài chính đã phải mua lại 56% số nợ để tiến hành tái cơ cấu, cổ phần hóa. Tình hình quá căng rồi!



**Gần 1.000 gia đình sẽ không có tết **

Liên tiếp nhiều ngày qua, hàng chục ngư dân là chủ tàu cá cùng nậu cá đã bao vây Cty CP Procimex Việt Nam (KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang, Đà Nẵng) để đòi nợ tiền bán cá, nhưng chẳng được gì cả. Vụ việc vỡ lở, mới vỡ lẽ ra là Cty này đang lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất...

Ngư dân Lê Văn Chiến - thuyền trưởng, chủ tàu cá DNa90351 (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) - cho biết, đã hơn 4 tháng nay không lấy được tiền bán cá từ nậu Trần Thị Tố Nga. Theo đó là gần 500 ngư dân của 20 chủ tàu cá đang điêu đứng vì không có tiền cho gia đình sắm tết. Buồn quá đi mất!

Ông Chiến kể: "Chúng tôi gồm 20 tàu cá ở P.Xuân Hà, P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê) đã quan hệ buôn bán, mua nợ nhiên liệu, sắm tổn... rồi bán hải sản cho bà Nga từ 30 năm nay. Tuy có lúc chậm nợ, song đều thanh toán sòng phẳng, uy tín, nhưng đột nhiên 4 tháng nay, bà Nga không trả tiền cá với tổng nợ lên trên 2 tỉ đồng."

"Chúng tôi không lấy được tiền bán cá, cận tết, gần 500 bạn mà theo đó là 500 gia đình ngư dân thuộc 20 tàu cá không được thanh toán tiền công đi biển. Chúng tôi đến đòi nợ bà Nga thì mới biết rằng, chính bà cũng bị lâm nợ bởi đối tác chưa thanh toán. Đành lòng theo bà kéo đến Cty CP Procimex Việt Nam để đối chứng, đòi nợ". Nghe mà thương quá đi!

Nậu cá Trần Thị Tố Nga cho biết, cũng không lấy được tiền bán hải sản cho Cty CP Procimex Việt Nam từ 2 tháng nay. Hệ lụy là nợ ngư dân, nợ các đối tác cung ứng xăng dầu, nước đá, lương thực, thực phẩm... Nợ dây chuyền kiểu này thì ai cũng khổ hết!

Nghiêm trọng hơn, Cty CP Procimex Việt Nam còn mắc nợ tiền thai sản, ốm đau của 135 nữ CN với số tiền 280 triệu đồng, dù BHXH TP.Đà Nẵng đã chuyển tiền cho Cty này từ tháng 8.2012 rồi. Hơn 300 CN lao động bị nợ 2 tháng lương (10,11.2012) với số tiền gần 1 tỉ đồng. Ngoài ra Cty CP Procimex Việt Nam còn nợ BHXH 450 triệu, nợ thuế 1,2 tỉ, nợ các đối tác là khách hàng cung ứng nguyên liệu... lên đến 14 tỉ đồng. Nhìn con số này mà chóng mặt luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top