ChangChillQuay
New member
Chương trình "Cây Chổi Vàng" nghe thì như để làm từ thiện, nhưng thực chất lại là chiêu trò siêu tinh vi để "vòi" tiền doanh nghiệp và người dân
Tạp chí "uy tín" hóa ra là mặt nạ hoàn hảo
Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam - nghe qua thì nghiêm túc lắm đúng không? Đây là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, do ông Đồng Xuân Thụ làm Tổng Biên tập. Nghe oách ghê, nhưng đằng sau lại là cả một "kịch bản" kinh dị
Chương trình từ thiện hay "chiêu bài" vòi tiền?
Từ năm 2020, ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ "Cây Chổi Vàng". Nghe tên thì cute, mục đích được công bố là để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn. Ông này đã chỉ đạo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đi kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ tiền để gây quỹ.
Nhưng plot twist ở chỗ: chương trình này chỉ là vỏ bọc siêu tinh vi để cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng luôn
Chiêu trò "đen tối" như thế nào?
Nghe xong mà giật mình! Ông Đồng Xuân Thụ và thuộc cấp đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...
Sau đó đe dọa đăng tải lên tạp chí, nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kiểu "không muốn bị 'bóc phốt' trên báo thì phải..."
Nếu không muốn bị "nêu tên" trên tạp chí, các cá nhân, doanh nghiệp buộc phải tham gia chương trình "Cây Chổi Vàng" do các đối tượng đề ra
Vì thế, trong các buổi làm việc với người dân, doanh nghiệp đó, các đối tượng luôn mang sẵn hợp đồng "mời tài trợ" cho chương trình "Cây Chổi Vàng", khi ép được bị hại tham gia thì chúng yêu cầu ký luôn để thu tiền. Chuẩn bị sẵn sàng lun á!
Tiền đi đâu? Không phải đi làm từ thiện đâu nhé!
Số tiền thu được, ông Đồng Xuân Thụ và các đối tượng không thực hiện chi cho hoạt động chương trình "Cây Chổi Vàng", mà dùng để chia chác, phân bổ cho nhau theo tỉ lệ quy định… Vậy là tiền từ thiện đâu vào đấy, không ai thấy đồng nào cả 
Cơ quan chức năng vào cuộc
Ngày 23/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và một số cá nhân liên quan.
Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn
Tạp chí "uy tín" hóa ra là mặt nạ hoàn hảo
Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam - nghe qua thì nghiêm túc lắm đúng không? Đây là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, do ông Đồng Xuân Thụ làm Tổng Biên tập. Nghe oách ghê, nhưng đằng sau lại là cả một "kịch bản" kinh dị
Chương trình từ thiện hay "chiêu bài" vòi tiền?
Từ năm 2020, ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ "Cây Chổi Vàng". Nghe tên thì cute, mục đích được công bố là để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn. Ông này đã chỉ đạo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đi kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ tiền để gây quỹ.
Nhưng plot twist ở chỗ: chương trình này chỉ là vỏ bọc siêu tinh vi để cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng luôn
Chiêu trò "đen tối" như thế nào?
Nghe xong mà giật mình! Ông Đồng Xuân Thụ và thuộc cấp đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...
Sau đó đe dọa đăng tải lên tạp chí, nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kiểu "không muốn bị 'bóc phốt' trên báo thì phải..."
Nếu không muốn bị "nêu tên" trên tạp chí, các cá nhân, doanh nghiệp buộc phải tham gia chương trình "Cây Chổi Vàng" do các đối tượng đề ra
Vì thế, trong các buổi làm việc với người dân, doanh nghiệp đó, các đối tượng luôn mang sẵn hợp đồng "mời tài trợ" cho chương trình "Cây Chổi Vàng", khi ép được bị hại tham gia thì chúng yêu cầu ký luôn để thu tiền. Chuẩn bị sẵn sàng lun á!
Tiền đi đâu? Không phải đi làm từ thiện đâu nhé!
Số tiền thu được, ông Đồng Xuân Thụ và các đối tượng không thực hiện chi cho hoạt động chương trình "Cây Chổi Vàng", mà dùng để chia chác, phân bổ cho nhau theo tỉ lệ quy định… Vậy là tiền từ thiện đâu vào đấy, không ai thấy đồng nào cả
Cơ quan chức năng vào cuộc
Ngày 23/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và một số cá nhân liên quan.
Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn