CuaDethuong4920
New member
Ôi quá đau lòng luôn các bạn ơi! Vùng thủ phủ tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) vừa trải qua một trận lũ dữ kinh hoàng, cuốn trôi hơn 3.000 tỷ đồng tài sản, khiến bà con nuôi tôm phải xót xa bán tháo với giá rẻ như cho không
Sáng 24/11, cảnh tượng tại thủ phủ tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) thật sự tan hoang đến xót xa khi hơn 80% lồng nuôi tôm đã bị nước lũ cuốn trôi mất rồi các bạn ạ.
Trước đó, hàng trăm nghìn lồng bè nuôi tôm hùm tại đây bị nước bủa vây tứ phía, khiến tỷ lệ tôm chết lên đến 80-90% luôn á
Người nuôi tôm giờ đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn, chỉ biết bất lực nhìn hàng nghìn tỷ đồng tài sản bị nhấn chìm trước mắt.
Trước khi lũ về, bà con đã cẩn thận lắm rồi, cắt dây thả lồng tôm xuống tận đáy để tránh nước bạc, nhưng nước lũ vẫn cao 3,5-4m luôn, khiến tôm bị sốc và chết la liệt mất thôi
Hiện tại khắp các tuyến đường trên địa bàn phường Sông Cầu, những người nuôi tôm đang xót xa lựa chọn, phân loại khoảng 10% số tôm non lứa còn lại cứu được, bỏ vào thùng xốp và bao nylon chất đầy đá lạnh để ướp vì từ khi lũ về, điện cúp luôn, không thể bảo quản trong tủ lạnh nữa.
Khách hàng "giải cứu" tôm hùm chủ yếu là người quen, mua để ủng hộ các gia đình bớt thiệt hại thôi chứ không phải buôn bán gì đâu nha
Nhưng mà sốc nhất là những con tôm hùm xanh, tôm hùm bông kích cỡ gần cổ tay (nghe đã thấy to rồi đúng không?) lại chỉ được bán với giá 150.000 đồng/kg thôi các bạn ạ! Trong khi bình thường giá đặc sản này dao động từ 800.000 - 1.200.000 đồng/kg tuỳ loại đó. Giảm giá gần chục lần luôn á
Bà Huỳnh Thị Xô (57 tuổi, phường Xuân Thành, Đắk Lắk) chia sẻ rằng toàn thủ phủ tôm không có nhà nào là không bị thất thu cả. Riêng nhà bà có 60 ô tôm thì đã mất đến 50 ô, tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng luôn các bạn ơi
Bà Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi, phường Sông Cầu) nghẹn ngào kể: Bà con ở đây những ngày qua đã khóc hết nước mắt rồi, nhà bà chịu tổng thiệt hại lên đến hơn 8 tỷ đồng, toàn là tiền vay mượn cả đó các bạn
Nguồn: soha.vn
Sáng 24/11, cảnh tượng tại thủ phủ tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) thật sự tan hoang đến xót xa khi hơn 80% lồng nuôi tôm đã bị nước lũ cuốn trôi mất rồi các bạn ạ.
Trước đó, hàng trăm nghìn lồng bè nuôi tôm hùm tại đây bị nước bủa vây tứ phía, khiến tỷ lệ tôm chết lên đến 80-90% luôn á
Người nuôi tôm giờ đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn, chỉ biết bất lực nhìn hàng nghìn tỷ đồng tài sản bị nhấn chìm trước mắt.
Trước khi lũ về, bà con đã cẩn thận lắm rồi, cắt dây thả lồng tôm xuống tận đáy để tránh nước bạc, nhưng nước lũ vẫn cao 3,5-4m luôn, khiến tôm bị sốc và chết la liệt mất thôi
Hiện tại khắp các tuyến đường trên địa bàn phường Sông Cầu, những người nuôi tôm đang xót xa lựa chọn, phân loại khoảng 10% số tôm non lứa còn lại cứu được, bỏ vào thùng xốp và bao nylon chất đầy đá lạnh để ướp vì từ khi lũ về, điện cúp luôn, không thể bảo quản trong tủ lạnh nữa.
Khách hàng "giải cứu" tôm hùm chủ yếu là người quen, mua để ủng hộ các gia đình bớt thiệt hại thôi chứ không phải buôn bán gì đâu nha
Nhưng mà sốc nhất là những con tôm hùm xanh, tôm hùm bông kích cỡ gần cổ tay (nghe đã thấy to rồi đúng không?) lại chỉ được bán với giá 150.000 đồng/kg thôi các bạn ạ! Trong khi bình thường giá đặc sản này dao động từ 800.000 - 1.200.000 đồng/kg tuỳ loại đó. Giảm giá gần chục lần luôn á
Bà Huỳnh Thị Xô (57 tuổi, phường Xuân Thành, Đắk Lắk) chia sẻ rằng toàn thủ phủ tôm không có nhà nào là không bị thất thu cả. Riêng nhà bà có 60 ô tôm thì đã mất đến 50 ô, tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng luôn các bạn ơi
Bà Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi, phường Sông Cầu) nghẹn ngào kể: Bà con ở đây những ngày qua đã khóc hết nước mắt rồi, nhà bà chịu tổng thiệt hại lên đến hơn 8 tỷ đồng, toàn là tiền vay mượn cả đó các bạn
Nguồn: soha.vn