Sốc toàn tập khi đi mua sắm bị từ chối thanh toán, chị đẹp đến ngân hàng nghe tuyên bố "chủ tài khoản đã mất": Ai làm chuyện này?

Cuộc sống đôi khi troll mình theo những cách không ai ngờ tới luôn đó mọi người ơi!

Cuối tháng 4 vừa qua, chị Debra Simone ở Rhode Island, Mỹ đã trải qua một trải nghiệm "chấn động tâm linh" khi bị tuyên bố là... đã qua đời do nhầm lẫn. Ơ kìa, sao lại thế này được?

e4d9b5ea7b80fbbfa782.jpg


Chuyện bắt đầu từ một ngày bình thường, chị Debra đang vui vẻ đi shopping thì thẻ ghi nợ của mình bị từ chối thanh toán ngay tại cửa hàng. Trong khi chị biết rõ tài khoản vẫn còn tiền nha mọi người. Tình huống awkward này sau đó còn kéo theo một loạt vấn đề tài chính rắc rối khác nữa chứ không dừng lại ở đó.

Khi liên hệ với ngân hàng Bank of America, chị nhận được một thông báo "trời ơi đất hỡi": tài khoản đã bị đóng băng vì... chị đã được báo là đã qua đời rồi. Excuse me, what?!

"Tôi đã bị sốc, tôi kiểu như, chết rồi sao! Tôi nói, 'Ôi chúa ơi,'" chị Debra kể lại trong một cuộc phỏng vấn. "Họ nói ngân hàng đã từ chối séc và mọi thứ đều bị quá hạn." Tưởng tượng cái cảm giác khi nghe người ta nói mình đã "ra đi" trong khi đang sống khỏe re luôn á!

Bank of America sau đó giải thích rằng một nhà cung cấp bên thứ ba xử lý các tài khoản thẻ tín dụng quá hạn đã gắn nhầm thông tin chị Simone là đã chết. Ủa thế này cũng được hả trời? ‍♀️

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bạn từng bị tuyên bố là đã chết một cách nhầm lẫn (mong là không bao giờ xảy ra nhé), hãy báo cáo ngay lập tức cho văn phòng Cơ quan An ninh Xã hội tại địa phương để xử lý nhanh nhất có thể.

"Điều đó thật căng thẳng... không thể tin được," chị Simone nói. "Tôi chỉ không muốn thấy điều này xảy ra với bất kỳ ai khác, vì không ai đáng phải chịu đựng điều này." Đúng rồi, không ai muốn "chết nhầm" cả, huhu!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top