Sốc toàn tập: Dân chung cư dùng nước có xác người Trung Quốc suốt 10 ngày mà không biết

f4a00f2e2fabe2909cc3.jpg


Ôi trời ơi, nghe xong chỉ muốn... Tại một chung cư ở Gumi, phía bắc tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc, cư dân vừa phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng: họ đã dùng nước từ bể chứa xác chết của một người đàn ông Trung Quốc suốt 10 ngày trời!

Mọi chuyện được phát hiện khi người dân liên tục phàn nàn về mùi hôi thối phát ra từ vòi nước. Ai ngờ đâu sự thật lại đáng sợ đến vậy...

118ab49389f6cdb8954e.jpg


Theo Koreaherald đưa tin, thi thể nạn nhân - ông Wong, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc - được người quản lý tòa nhà phát hiện khi lên kiểm tra bể nước sau khi nhận được khiếu nại liên tục từ cư dân.

Cảnh sát Gumi hiện đang vào cuộc điều tra và cho biết, trên thi thể của ông Wong không có dấu hiệu chấn thương nào. Để tìm ra nguyên nhân tử vong, phía cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi, bao gồm cả xét nghiệm độc tố trong rượu.

Plot twist: Bên cạnh thi thể, cảnh sát còn tìm thấy một mẩu giấy trong túi áo cho thấy nạn nhân vừa nhận được khoản lương 4.600 USD (khoảng 117 triệu VNĐ).

Được biết, ông Wong đến Gumi từ ngày 20/4 vừa qua và không có người thân quen nào ở đây. Từ khi nhận tin báo mất tích cho đến khi phát hiện thi thể là đúng 10 ngày.

Và đây là lý do tại sao cư dân trong tòa nhà này đang trong trạng thái... tâm lý bất ổn nghiêm trọng. Suốt 10 ngày qua, họ đã vô tình sử dụng nguồn nước từ bể chứa thi thể đang phân hủy mà chẳng hề hay biết gì

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top