Sáng 12/9 vừa rồi, ông Hoàng Đình Phùng - Tổ trưởng an ninh khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình, thị xã Dĩ An) gặp biến kinh khủng khi đang trên đường về nhà lúc 9 giờ sáng.
Cụ thể, một nhóm côn đồ đã tấn công ông Phùng bằng dùi cui, đánh vào vùng đầu khiến ông bị thương khá nặng Sau khi bọn chúng lên xe bỏ chạy, người dân xung quanh mới dám ra đưa ông vào bệnh viện cấp cứu.
Nguyên nhân drama bắt nguồn từ đâu?
Theo lời kể của ông Phùng, thời gian gần đây có một số người lạ hay ở lại qua đêm tại tiệm cắt tóc Xmen (trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2) nhưng không chịu khai báo tạm trú tạm vắng. Bọn này còn tổ chức ăn nhậu, la lối ầm ĩ mỗi tối khiến hàng xóm xung quanh khá bức xúc.
Sáng cùng ngày, ông Phùng có tới nhắc nhở và yêu cầu làm thủ tục khai báo tạm trú tạm vắng thì bị họ chửi ngược lại và thách thức luôn Ông đã đến trình báo với công an phường để xử lý, nhưng không ngờ khi đang trên đường về thì bị tấn công.
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, một nhóm côn đồ đã tấn công ông Phùng bằng dùi cui, đánh vào vùng đầu khiến ông bị thương khá nặng Sau khi bọn chúng lên xe bỏ chạy, người dân xung quanh mới dám ra đưa ông vào bệnh viện cấp cứu.
Nguyên nhân drama bắt nguồn từ đâu?
Theo lời kể của ông Phùng, thời gian gần đây có một số người lạ hay ở lại qua đêm tại tiệm cắt tóc Xmen (trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2) nhưng không chịu khai báo tạm trú tạm vắng. Bọn này còn tổ chức ăn nhậu, la lối ầm ĩ mỗi tối khiến hàng xóm xung quanh khá bức xúc.
Sáng cùng ngày, ông Phùng có tới nhắc nhở và yêu cầu làm thủ tục khai báo tạm trú tạm vắng thì bị họ chửi ngược lại và thách thức luôn Ông đã đến trình báo với công an phường để xử lý, nhưng không ngờ khi đang trên đường về thì bị tấn công.
Nguồn: soha.vn