Ôi thôi, vụ này nghiêm trọng quá! Ngày 29/1, một tiếng nổ cực lớn đã khiến cả khu vực rúng động, mái nhà bay phần phần, để lại cảnh tượng đau lòng với 5 người bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Theo ông Dương Đức Đồng - Chủ tịch UBND xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì vào khoảng 16h30' chiều 29/1, người dân ở đây đột nhiên nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ nhà anh Nguyễn Đức ở thôn Hoa Đình. Cái nổ mạnh đến mức thổi bay luôn mái nhà, ai cũng hoảng hốt chạy đến xem chuyện gì xảy ra.
Khi tới nơi, mọi người đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng: 5 người nằm trong đống đổ nát. Mọi người lập tức huy động sức người để cứu các nạn nhân ra ngoài và báo ngay cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng.
Theo thông tin ban đầu, có 4 người bị thương gồm: Trần Văn Tường, Hoàng Tuấn Vũ, Nguyễn Xuân Quang (cùng sinh năm 2004) và bà Phạm Thị Thu (sinh năm 1973). Đáng buồn nhất là em Đặng Bảo Long (sinh năm 2004) đã tử vong tại chỗ.
Các nạn nhân bị thương đều trong tình trạng nghiêm trọng với vết bỏng, đa chấn thương, thậm chí có người còn bị đứt lìa cánh tay. Hiện tại các em đang được cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện.
Ông Đồng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi do các em học sinh tự chế pháo tại khu vực bếp, dẫn đến vụ nổ thảm khốc này.
"5 nạn nhân đều là người trong thôn, riêng gia đình nhà bị nổ có hoàn cảnh khó khăn. Nghi vấn do 4 em học sinh này tự chế tạo pháo nổ trong bếp dẫn đến sự việc đau lòng trên", ông Đồng chia sẻ.
Nguồn: soha.vn