Ôi em ơi, plot twist của năm đây rồi! Các nhà khoa học vừa phát hiện ra thứ gì đó cực kỳ điên rồ khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring siêu nổi tiếng đấy các bạn ơi
Theo nghiên cứu mới nhất vừa được đăng trên tạp chí khoa học PLOS One, giới nghiên cứu đã tìm thấy một dấu vân tay nguyên vẹn 100% trên con thuyền Hjortspring - chiếc thuyền ván gỗ cổ nhất vùng Scandinavia (Bắc Âu) luôn nha! Real không fake đâu
Câu chuyện drama từ 2.400 năm trước
Theo tờ Sci-News kể lại, vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, đã có ít nhất 4 chiếc thuyền ván gỗ tấn công đảo Als ngoài khơi bờ biển Đan Mạch. Nghe như phim Hollywood luôn á!
Plot twist là những kẻ tấn công này đã bị đánh cho tơi tả, thuyền và vũ khí đều bị nhấn chìm xuống đầm lầy luôn. Hjortspring chính là một trong những chiếc thuyền bị chôn vùi đó
Fast forward vài thế kỷ sau, "thuyền ma" này mới được các nhà khảo cổ đem lên khỏi đầm lầy và đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch từ năm 1937 đến giờ.
Khoa học lên tiếng: 2.400 tuổi confirmed!
Trong nghiên cứu lần này, nhà khảo cổ học Mikael Fauvelle từ Đại học Lund (Thụy Điển) và team đã dùng phương pháp định tuổi qua đồng vị carbon phóng xạ để check vật liệu xảm thuyền và dây thừng - những phần chưa ai nghiên cứu kỹ trước đây.
Kết quả ra sao? Con thuyền này khoảng 2.400 tuổi luôn các bạn ạ!
Nhưng mà chờ đã... có gì đó hot hơn nữa!
Surprise lớn nhất không phải con số 2.400 tuổi, mà là họ tìm được một dấu vân tay cổ đại nguyên vẹn được in trên vật liệu xảm thuyền (tức là thứ dùng để bịt kín khe hở và chống thấm cho thuyền đó).
Dấu vân tay này là connection trực tiếp với những người đi biển thời cổ đại đã từng sử dụng thuyền Hjortspring luôn á! Tưởng tượng đi, 2.400 năm trước có người nào đó đã chạm vào đó và giờ dấu tay vẫn còn nguyên. Sởn gáy chưa!
Thuyền đến từ đâu?
Dùng công nghệ sắc ký khí khối phổ (nghe xịn sò vãi), các nhà nghiên cứu phát hiện vật liệu xảm thuyền được làm từ mỡ động vật và nhựa thông - thứ mà Đan Mạch thời đó không có nhiều.
"Nhưng mà các khu vực ven biển khác dọc theo biển Baltic, phía đông Đan Mạch, lại có rừng thông đầy, nên chúng tôi tin rằng con thuyền có thể đã được đóng ở đó, và các chiến binh cũng đến từ hướng này" - tiến sĩ Fauvelle giải thích.
Nếu theory này đúng thì chiếc thuyền đã phải di chuyển cả một quãng đường siêu xa trên đại dương để đến Als, chứng tỏ đây là một cuộc tấn công có kế hoạch bài bản chứ không phải chơi chơi đâu nhé!
Nguồn: genk.vn
Theo nghiên cứu mới nhất vừa được đăng trên tạp chí khoa học PLOS One, giới nghiên cứu đã tìm thấy một dấu vân tay nguyên vẹn 100% trên con thuyền Hjortspring - chiếc thuyền ván gỗ cổ nhất vùng Scandinavia (Bắc Âu) luôn nha! Real không fake đâu
Câu chuyện drama từ 2.400 năm trước
Theo tờ Sci-News kể lại, vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, đã có ít nhất 4 chiếc thuyền ván gỗ tấn công đảo Als ngoài khơi bờ biển Đan Mạch. Nghe như phim Hollywood luôn á!
Plot twist là những kẻ tấn công này đã bị đánh cho tơi tả, thuyền và vũ khí đều bị nhấn chìm xuống đầm lầy luôn. Hjortspring chính là một trong những chiếc thuyền bị chôn vùi đó
Fast forward vài thế kỷ sau, "thuyền ma" này mới được các nhà khảo cổ đem lên khỏi đầm lầy và đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch từ năm 1937 đến giờ.
Khoa học lên tiếng: 2.400 tuổi confirmed!
Trong nghiên cứu lần này, nhà khảo cổ học Mikael Fauvelle từ Đại học Lund (Thụy Điển) và team đã dùng phương pháp định tuổi qua đồng vị carbon phóng xạ để check vật liệu xảm thuyền và dây thừng - những phần chưa ai nghiên cứu kỹ trước đây.
Kết quả ra sao? Con thuyền này khoảng 2.400 tuổi luôn các bạn ạ!
Nhưng mà chờ đã... có gì đó hot hơn nữa!
Surprise lớn nhất không phải con số 2.400 tuổi, mà là họ tìm được một dấu vân tay cổ đại nguyên vẹn được in trên vật liệu xảm thuyền (tức là thứ dùng để bịt kín khe hở và chống thấm cho thuyền đó).
Dấu vân tay này là connection trực tiếp với những người đi biển thời cổ đại đã từng sử dụng thuyền Hjortspring luôn á! Tưởng tượng đi, 2.400 năm trước có người nào đó đã chạm vào đó và giờ dấu tay vẫn còn nguyên. Sởn gáy chưa!
Thuyền đến từ đâu?
Dùng công nghệ sắc ký khí khối phổ (nghe xịn sò vãi), các nhà nghiên cứu phát hiện vật liệu xảm thuyền được làm từ mỡ động vật và nhựa thông - thứ mà Đan Mạch thời đó không có nhiều.
"Nhưng mà các khu vực ven biển khác dọc theo biển Baltic, phía đông Đan Mạch, lại có rừng thông đầy, nên chúng tôi tin rằng con thuyền có thể đã được đóng ở đó, và các chiến binh cũng đến từ hướng này" - tiến sĩ Fauvelle giải thích.
Nếu theory này đúng thì chiếc thuyền đã phải di chuyển cả một quãng đường siêu xa trên đại dương để đến Als, chứng tỏ đây là một cuộc tấn công có kế hoạch bài bản chứ không phải chơi chơi đâu nhé!
Nguồn: genk.vn