Tin sốc này được AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) thông báo rộng rãi cho giới truyền thông khu vực vào tối 22/9, khiến ai nấy đều bàng hoàng.
Cậu bé Mohammad Al Jaberi mới chỉ 17 tuổi đã ra đi quá sớm
Trong email gửi đến các phóng viên, chủ tịch AFC Zhang Jilong đã không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về sự ra đi đầy tiếc nuối này. Ông Jilong bày tỏ: "Tôi đã sốc khi nghe về cái chết của cầu thủ trẻ người Oman Al Jaberi. Tôi thật sự buồn vì cậu ta còn quá trẻ và rất nhiều điều chờ cậu ta ở phía trước. Thay mặt AFC và gia đình bóng đá châu Á, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Jaberi và những người bạn của cậu ta".
Theo thông tin chi tiết từ AFC, Al Jaberi năm nay mới 17 tuổi đã than đau đầu trước buổi tập cùng đội tuyển Olympic Oman tại Muscat. Sau đó khi đang tập luyện, cậu bất ngờ ngã gục xuống sân và được sơ cứu khẩn cấp trước khi chuyển đến bệnh viện quân đội. Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Al Jaberi vẫn không qua khỏi
Nguồn: soha.vn