Chuyện gì đây trời ơi! Em gái của nạn nhân cho biết khi nhìn thấy thi thể anh trai mình, cô phát hiện có những dấu hiệu cực kỳ kỳ lạ luôn á.
Một chị gái ở Thái Lan vừa kêu cứu chính quyền vào cuộc điều tra lại cái chết của anh trai mình vì nghi ngờ người này bị chính vợ... đầu độc. Drama căng đét!
Theo tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra ở tỉnh Mahasarakham thuộc vùng Isaan ở Đông Bắc Thái Lan.
Anh Pichit "Ton" Kleepjinda, 44 tuổi - chủ một trung tâm đào tạo massage ở Thái Lan đã qua đời hôm 16/4 vừa qua ngay bên ngoài nhà của gia đình. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ và có phần bí ẩn vì cả bố mẹ lẫn vợ của anh (cô Mod) đều không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Nghe đã thấy sus rồi đúng không?
Điểm đáng chú ý là anh Ton vừa mới thoát chết trong gang tấc khỏi một vụ ám sát ở Bangkok vào ngày 8/4, tức chỉ khoảng 1 tuần trước khi anh qua đời. Hai người đàn ông đi xe máy đã tiếp cận anh khi anh đang lái xe từ một địa điểm giải trí ở quận Wang Thong Lang về nhà. Họ đã bắn vào xe của anh Ton tới 4 phát trước khi bỏ chạy. Dù bị thương nhưng anh vẫn cố lái xe đến đồn cảnh sát Wang Thong Lang để làm đơn tố cáo. Các nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ.
Sau vụ nổ súng, anh Ton về nhà ở tỉnh Mahasarakham, nơi sau đó anh chết trong một hoàn cảnh bí ẩn. Mẹ vợ của anh Ton khai với cảnh sát rằng con rể bà đã uống rượu một mình từ 5 giờ chiều cho đến tận khuya trước khi tử vong.
Tuy nhiên plot twist là không có ly rượu hay chai rượu nào được tìm thấy gần thi thể của nạn nhân. Cô Mod đã tổ chức tang lễ cho chồng trong ba ngày, đến ngày thứ tư thì đem thi thể chồng đi hỏa táng luôn. Theo Channel 8, tài sản mà anh Ton để lại trị giá khoảng 40 triệu baht (tương đương khoảng 28 tỷ VNĐ) , bao gồm 4 lô đất ở Bangkok trị giá 20 triệu baht (tương đương 14 tỷ VNĐ), 6 lô đất ở Mahasarakham, tiền tiết kiệm, quỹ, cổ phiếu và khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ 16 triệu baht (tương đương 11 tỷ VNĐ).
Được biết, anh Ton và cô Mod đã kết hôn với nhau và có ba đứa con. Người ta tin rằng tài sản của anh sẽ thuộc về vợ và các con của họ.
Sau đám tang của anh Ton, em gái anh là Natpraphat, 41 tuổi, cho biết cô nghi ngờ đây là một vụ giết người và chị dâu cô chính là người đã đầu độc chồng mình. Natpraphat kể lại rằng cô đã thấy thi thể anh trai có những dấu hiệu đáng ngờ cực kỳ. Cụ thể là thi thể của anh Ton bị thâm đen lại, bàn tay và ngón tay bị cụp vào bên trong, nước mắt có lẫn máu . Natpraphat cũng nhấn mạnh rằng chị dâu cô - Mod sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của anh trai.
Trong khi đó, lời khai của vợ nạn nhân lại hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của em gái nạn nhân, khiến dư luận thêm phần hoang mang. Cụ thể, cô Mod bác bỏ các cáo buộc của em chồng, kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ súng hôm 8/4 hoặc cái chết của anh Ton. Cô khẳng định thi thể anh Ton không có dấu hiệu gì đáng ngờ cả. Ngoài ra, cô Mod còn cáo buộc ngược lại rằng Natpraphat mới là người có âm mưu chiếm đoạt một phần tài sản của chồng cô nên mới bịa ra câu chuyện này. Cô Mod khai rằng Natpraphat đã không liên lạc với anh trai hơn chục năm và không đến dự tang lễ hay hỏa táng của anh trai. Tuy nhiên, theo cô Mod, ngay sau khi biết rằng anh trai đang sở hữu số tài sản lớn thì Natpraphat đã xuất hiện và khiến mọi chuyện rối tung lên.
Nguồn: soha.vn