Sáng ngày 30/5, công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa phá thành công một vụ bắt cóc tống tiền gây xôn xao dư luận. Nạn nhân chính là con trai của người chủ nhà, còn thủ phạm thì là... chính người thợ mộc đã làm thuê tại gia đình suốt 10 năm trời
Chuyện là vào khoảng 9h30 cùng ngày, anh Lê Văn Thiết (sinh năm 1972, trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo) đã gấp rút báo công an về việc con trai mình là cháu Lê Văn Trí (sinh năm 2008) bị một đối tượng làm thuê trong nhà bắt cóc. Không những thế, tên này còn liên tục nhắn tin tống tiền gia đình nạn nhân luôn
Nhận được tin báo, Công an huyện Hướng Hóa đã lập tức báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Đồn Biên phòng trên địa bàn triển khai các biện pháp để vừa bắt được đối tượng, vừa đảm bảo an toàn cho con tin.
Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ căng thẳng, đến 11h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Dậu (còn gọi là Nguyễn Xuân Lực), sinh năm 1970, quê tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế khi hắn đang chở theo cháu Trí trên xe máy
Theo Đại tá Phan Thanh Quảng - Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, đối tượng Dậu làm nghề thợ mộc và đã sống nhờ tại nhà anh Thiết được 10 năm trời. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc với gia đình chủ nhà, Dậu đã nảy sinh ý định xấu - bắt cóc cháu Trí và liên tục nhắn tin đòi gia đình gửi vào tài khoản 38,5 triệu đồng mới chịu thả người
May mắn là nhờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Dậu và giải cứu con tin an toàn tuyệt đối. Quá xịn luôn các chiến sĩ công an!
Đại tá Quảng cho biết thêm, đây là vụ án bắt cóc tống tiền đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Việc phá án nhanh gọn đã tạo niềm tin lớn trong lòng người dân địa phương.
Nguồn: soha.vn