Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Công Khánh (SN 1986, quê Nghệ An) để điều tra xử lý hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Theo hồ sơ điều tra, vào lúc 20 giờ ngày 21-8, Khánh cùng nhóm bạn (chưa rõ lai lịch) đi trên 4 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Lúc này, tổ tuần tra giao thông Công an thị xã Thuận An do thiếu úy Ngô Bách Sơn Lâm và hạ sĩ Nguyễn Thành Duy đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 phương tiện trong nhóm này không đội mũ bảo hiểm và chở 3 nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra.
Nhưng drama bắt đầu khi 2 CSGT đang kiểm tra giấy tờ của 2 người vi phạm thì Khánh lại đi đến cự cãi rồi cản đường cho bạn lấy xe đi. Anh Duy đẩy ra thì Khánh không những không dừng lại mà còn lớn tiếng chửi bới, rồi lao đến túm cổ áo, đấm vào mặt anh Duy luôn
Anh Duy vùng vẫy thoát ra được rồi bỏ chạy, gọi lực lượng công an đến hỗ trợ. Nhưng Khánh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo đánh gây thương tích ở mặt anh Duy.
Phát hiện vụ việc, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An đã đến khống chế Khánh nhưng đối tượng này ngoan cố bỏ chạy vào khu chợ gần đó, còn nhặt khúc cây định tấn công nữa chứ May mà đã bị công an khóa tay, tra vào còng kịp thời.
Thấy Khánh bị bắt, các đối tượng còn lại đã nhanh chân lên xe tẩu thoát luôn.
Nguồn: soha.vn
Theo hồ sơ điều tra, vào lúc 20 giờ ngày 21-8, Khánh cùng nhóm bạn (chưa rõ lai lịch) đi trên 4 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Lúc này, tổ tuần tra giao thông Công an thị xã Thuận An do thiếu úy Ngô Bách Sơn Lâm và hạ sĩ Nguyễn Thành Duy đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 phương tiện trong nhóm này không đội mũ bảo hiểm và chở 3 nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra.
Nhưng drama bắt đầu khi 2 CSGT đang kiểm tra giấy tờ của 2 người vi phạm thì Khánh lại đi đến cự cãi rồi cản đường cho bạn lấy xe đi. Anh Duy đẩy ra thì Khánh không những không dừng lại mà còn lớn tiếng chửi bới, rồi lao đến túm cổ áo, đấm vào mặt anh Duy luôn
Anh Duy vùng vẫy thoát ra được rồi bỏ chạy, gọi lực lượng công an đến hỗ trợ. Nhưng Khánh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo đánh gây thương tích ở mặt anh Duy.
Phát hiện vụ việc, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An đã đến khống chế Khánh nhưng đối tượng này ngoan cố bỏ chạy vào khu chợ gần đó, còn nhặt khúc cây định tấn công nữa chứ May mà đã bị công an khóa tay, tra vào còng kịp thời.
Thấy Khánh bị bắt, các đối tượng còn lại đã nhanh chân lên xe tẩu thoát luôn.
Nguồn: soha.vn